Mai Khôi: Sinh con một mình là ích kỷ

16/12/2008
Khi nhận được lời mời phỏng vấn cho chủ đề Single Mom, cô ca sĩ với biệt danh "Người đàn bà trẻ con" tỏ ra rất hứng thú. Bởi theo chị, đây là một vấn đề mang tính nhân bản cao.

- Quan điểm của chị về vấn đề nuôi con một mình như thế nào?

- Có rất nhiều lý do để người phụ nữ chọn nuôi con một mình. Nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải làm vậy, thì người phụ nữ rất đáng nhận được những quan tâm và chia sẻ của mọi người. Còn nói về quyết định chủ động, một số người có chủ đích rõ ràng trong chuyện nuôi con một mình, theo tôi đó là hành động ích kỷ.

Để thoả mãn ước muốn được làm mẹ mà ép buộc một con người (chính là con mình) không được quyền có cha, là quá ích kỷ. Trước khi sinh ra, đứa bé không hề được hỏi: "Con có đồng ý sống với mẹ mà không có cha không?". Như vậy là mình đã ép buộc và tước đi một quyền lợi vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của một con người. Tôi tin rằng nếu được hỏi thì sẽ không đứa trẻ nào trả lời: "Có!" cho câu hỏi trên. Cho dù người cha tốt hay xấu, đứa trẻ phải có quyền tự quyết định nó có cần người cha hay không.

- Vậy vấn đề đạo đức, dư luận, hay sự cần thiết có vai trò một người cha cho con cái, sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến quyết định của chị về việc nuôi hay không nuôi con một mình?

- Tôi cho là cả ba yếu tố trên đều quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định này. Có rất nhiều trẻ em bị trầm cảm rồi dần tìm đến tự tử hoặc trở nên hư hỏng, xấu xa khi gia đình không có đầy đủ cả cha và mẹ. Huống hồ chỉ một đứa bé biết rằng chính mẹ nó đã không cho nó quyền được có cha, hậu quả sẽ còn nặng nề như thế nào với đứa trẻ đó? Không ai có thể biết chắc được.

- Liệu có phải vì lý do là người của công chúng, hiểu rõ những áp lực của tin đồn nên chị cho rằng làm mẹ đơn thân không phải là phương án hay với phụ nữ?

- Từ trước đến giờ ai cũng biết Mai Khôi luôn thẳng thắn thể hiện quan điểm riêng về các lĩnh vực trong cuộc sống. Tôi không bao giờ bị lung lay bởi áp lực dư luận hay tin đồn, vì suy cho cùng, những gì tôi nói ra chỉ là sự chia sẻ, còn mỗi người đều được tự do sống theo cách mình thích mà.

- Hiện nay có một số người nổi tiếng chọn phương án trở thành "single mom" và một số người khác cũng bày tỏ ý định đó. Chị nhận xét gì về những quyết định này?

- Tôi đã chia sẻ quan điểm của mình ở trên rồi. Tuy nhiên, tôi cũng nói lại là ai cũng có quyền sống như mình thích, miễn sao không vi phạm pháp luật nhà nước. Mỗi con người mỗi cuộc đời, mỗi số phận.

- Nhiều người cho rằng làm mẹ đơn thân cũng có những mặt tích cực, chẳng hạn như tránh được những va chạm, cãi cọ sẽ có trong cuộc sống vợ chồng. Hay nói như NTK Ngô Thái Uyên thì đơn giản "không cưới vì sợ nhạt", chị nghĩ sao?

- Tôi cho rằng việc gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Thế nên khi quyết định sẽ làm việc gì, điều quan trọng là mỗi người cần phải đem ra đong đếm, tính toán thiệt hơn. Việc gì có mặt tích cực nhiều hơn tiêu cực thì nên làm. Với tôi, một đứa trẻ không được quyền có cha là một yếu tố tiêu cực quá lớn. Vì lo ngại những phiền phức cho bản thân trong đời sống vợ chồng mà quyết định nuôi con một mình, chính là ích kỷ đấy.

- Những trường hợp nào chị cảm thấy có thể chấp nhận được nếu một người phụ nữ chọn làm mẹ đơn thân?

- Nếu là tôi thì tôi sẽ chỉ quyết định làm "single mom" khi cha của đứa bé không nhận nó, hoặc cha của đứa bé đòi bỏ nó khi nó còn trong bụng mẹ, hoặc người cha đó là kẻ giết người.

- Bạn bè, người thân của chị có ai lựa chọn cuộc sống theo hướng "single mom" không?

- Không. Những người gần gũi với cuộc sống của tôi chưa có ai chủ đích sinh con một mình cả.

Vai trò của người đàn ông phải chiếm tới 55% trong gia đình

- Chị thấy khó khăn lớn nhất mà một bà mẹ đơn thân sẽ phải đương đầu trong cuộc sống là gì?

- Khó khăn thì có rất nhiều, nhưng theo tôi, khó khăn lớn nhất của một "single mom" là: Liệu chính người phụ nữ đó có thể làm ngơ và vượt qua những ám ảnh trong cả cuộc đời làm mẹ và đứa con của mình, khi phải nghe câu hỏi: "Mẹ ơi, cha con đâu?" hay "Tại sao ai cũng có cha mà con không có?", "Tại sao mẹ lại áp đặt con phải không có cha?"...

- Theo chị, con cái sẽ chịu những thiệt thòi, ảnh hưởng thế nào nếu sinh ra mà không có cha?

- Tình phụ tử cũng thiêng liêng như tình mẫu tử. Có mẹ mà không có cha, đứa bé sẽ mất cân bằng ngay từ những bước đi chập chững đầu tiên trong đời. Sự mất cân bằng ở đây nằm tận bên trong tâm hồn con người không thể viết thành lời. Ngoài những tự ti, mặc cảm vì không có cha, ngoài sự che chở lớn lao mà chỉ có người đàn ông, người cha mới có thể cho con vì chưa kể những gì thuộc về vật chất thì còn hơi ấm của người cha khác người mẹ. Đứa trẻ sẽ nghĩ gì khi điền vào tờ lý lịch học sinh mỗi năm học, khi cứ phải để trống phần ghi tên cha... Nói chung, tôi thấy đừng nên xem thường vai trò của người đàn ông trong xã hội và cả gia đình. Cho đến lúc này, vai trò của người cha đối với một đứa trẻ vẫn là điều tất yếu, không gì thay thế được.

- Vậy theo đánh giá của chị, người đàn ông có vai trò quan trọng như thế nào trong gia đình?

- Theo tôi thì vai trò của người đàn ông phải chiếm tới 55% trong gia đình.

- Thực tế thì ngày càng có nhiều phụ nữ chọn nuôi con một mình chứ không kết hôn, theo chị lý do là gì?

- Tôi nghĩ chắc là do cuộc sống của những người phụ nữ ấy đã đầy đủ về mặt vật chất, còn về tinh thần thì có thể họ bị mất lúc nào mà họ cũng không biết, rồi họ nghĩ rằng mình có thể tự lo cho một đứa trẻ đầy đủ về mặt vật chất lẫn tinh thần khi không có đàn ông.

Nói chung họ xem nhẹ cái tinh thần một người cha có thể mang lại cho đứa con hoặc cũng có thể họ quá thất vọng về đàn ông sau những cuộc tình không như ý muốn. Nên họ không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi một người đàn ông tốt đến nữa... Rất nhiều lý do khiến phụ nữ ngày nay nảy sinh chủ đích nuôi con một mình.

- Giả sử vì hoàn cảnh, chị là một "single mom", chị nghĩ mình có thể hoàn thành tốt trách nhiệm nuôi dạy con cái, vượt qua tin đồn khi chỉ có một mình không?

- Đương nhiên là tôi sẽ làm được! Tôi sẽ nói cho con tôi biết vì sao chỉ có mẹ mà không có cha. Tôi sẽ cho con những gì tốt nhất mà tôi có thể. Đối với tôi, tin đồn chẳng có nghĩa lý gì cả. Thậm chí, tôi sẽ giúp con tôi dũng cảm bỏ ngoài tai những tin đồn. Tuy vậy, cũng xin chia sẻ thêm là hiện tại tôi chưa muốn sinh con vì tôi nghĩ cuộc đời này còn rất nhiều đứa trẻ mồ côi đang cần mình nuôi nấng thì tại sao mình không nhận nuôi để giúp cho một số phận con người bớt đau khổ, lại đi sinh thêm ra một con người mà không biết số phận sẽ đi về đâu để làm gì?

Tôi chưa biết cảm giác và bản năng sinh để của một người phụ nữ mãnh liệt như thế nào, có lẽ khi nhiều tuổi hơn tôi sẽ cảm thấy được nhưng hiện tại nếu phải chọn, tôi xin chọn giải pháp nào bớt đi càng nhiều sự đau khổ, bất hạnh, thiếu hụt trong cuộc sống thì càng tốt.

Theo Mẹ và bé

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video