Mang niềm vui đến với bà con mùa nắng hạn

07/09/2022
Chia sẻ khó khăn với bà con trong mùa nắng hạn, các nhóm thiện nguyện đã về các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS tỉnh Phú Yên để trao 11 tấn gạo, 1.100 thùng mì, nhu yếu phẩm, vở tập, sách giáo khoa và 110 triệu đồng tiền mặt… Hoạt động nhân đạo này đã mang lại niềm vui cho rất nhiều người dân.
Đại diện Ban từ thiện Giác Hoàng tặng quà cho các gia đình khó khăn ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. (Ảnh: MINH HUY)

Bà con vùng cao phấn khởi khi nhận quà

Vượt hơn 100 km đường đèo dốc, dưới cái nắng như đổ lửa, Nhóm thiện nguyện Nụ cười hạnh phúc (huyện Tây Hòa) mang niềm vui đến với đồng bào thôn Phú Đồng, xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân). Ông So Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ, đón đoàn và cho biết: Phú Mỡ là vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; là xã vùng cao đặc biệt khó khăn với 100% đồng bào người Chăm và Ba Na sinh sống.

Riêng thôn Phú Đồng có 162 hộ dân người dân tộc Ba Na, thì có đến 155 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Phú Đồng nằm ở phía Bắc của xã, địa hình hiểm trở, nhiều núi cao, suối sâu, khí hậu khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài, đất đai khô cằn, mùa mưa thì lũ lụt chia cắt nên đồng bào nơi đây thường phải tự cung tự cấp, rất khó khăn.

Tại phân trường tiểu học thôn Phú Đồng, bà con đã chộn rộn đứng đợi, thấy xe đến ai nấy đều mừng vui. Mí Lung cười tươi khi nhận phần quà nặng tay, thổ lộ: “Vậy là nhà mình có gạo, có mì ăn liền, nước mắm, muối, đường, bột ngọt và cả tiền để mua thức ăn trong mùa nắng này rồi. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Lần lượt 1 tấn gạo, 100 thùng mì ăn liền, 100 suất nhu yếu phẩm và 10 triệu đồng tiền mặt được trao đến tay bà con. Tiếp đó, 1.700 tập vở, 70 bộ sách giáo khoa tặng cho các em học sinh tiểu học và 340 suất quà gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi tặng cho các em thiếu nhi của thôn.

Cháu La Lan Thiên và các bạn cứ tròn xoe đôi mắt khi được các cô chú tặng quà, nào là sữa, bánh kẹo, bộ sách mới, vở, bút bi, đồ chơi và cùng nắm tay các cô chú nhảy múa, hát ca, đố vui có thưởng... “Con được các cô chú cho nguyên bộ sách lớp 4, 10 tập vở, bút bi để chuẩn bị vào năm học mới. Con rất vui mừng vì mí đỡ vất vả khi phải kiếm tiền mua sách vở cho con như năm trước nữa”, La Lan Thiên bộc bạch.

Theo ông La Lan Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Mỡ, thôn Phú Đồng cách xa trung tâm xã; bà con sống chủ yếu nhờ vào lúa rẫy, trồng sắn nên cuộc sống còn rất khó khăn. Nhiều năm nay, thôn Phú Đồng được Đảng, Nhà nước hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh; chính quyền địa phương cũng như các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh quan tâm, bà con được hỗ trợ tiền, quà nên cuộc sống đỡ vất vả phần nào.

Ấm lòng người trao, người nhận

Tiếp đó, Ban từ thiện Giác Hoàng (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) gồm 30 thành viên do bà Vương Ngọc Liên làm Trưởng đoàn đã về với bà con các xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa), xã An Hiệp (huyện Tuy An), xã Xuân Sơn Nam (huyện Đồng Xuân) và xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu) để trao 10 tấn gạo, 1.000 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm, quần áo và 100 triệu đồng tiền mặt. Đoàn đến địa phương nào cũng được Ủy ban MTTQ các nơi đón tiếp thân tình; huy động thanh niên nhanh tay chuyển quà đến điểm tập kết để chuẩn bị phát cho bà con.

Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Quang Bắc, cho biết: Sau dịch bệnh, đời sống của bà con ở xã gặp không ít khó khăn thiếu thốn. Được Ban từ thiện Giác Hoàng hỗ trợ 2,5 tấn gạo, 250 thùng mì ăn liền, nhu yếu phẩm và 25 triệu đồng giúp bà con của xã, chúng tôi rất mừng.

Bà Vương Ngọc Liên cho biết, mỗi năm đoàn đến Phú Yên 2 lần giúp người dân. Tuy nhiên, sau 2 năm phải tạm hoãn vì đại dịch COVID-19, nay đoàn mới tổ chức lại chuyến đi này. Lãnh đạo địa phương nào cũng đón tiếp ân cần chu đáo và đặc biệt là được hòa chung niềm vui với người dân đến nhận quà, ai cũng mừng, cũng vui.

Ngoài hỗ trợ những phần quà nêu trên, ban còn tặng 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho các cháu học sinh mồ côi, nghèo vượt khó ở xã Hòa Quang Bắc; hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng cho cha con anh Trần Tuấn Anh (xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa).

“Hơn 2 năm qua, khi chúng tôi biết hoàn cảnh thắt ngặt của gia đình này. Anh Tuấn Anh ngã giàn giáo lúc làm thợ hồ bị dập tủy sống, dẫn đến liệt hai chân; sau thời gian chăm sóc, vợ bỏ nhà đi, để lại anh hai con đang tuổi ăn học. Chúng tôi rất ấm lòng khi được giúp bà con. Qua mỗi chuyến thiện nguyện, anh chị em lại thêm gần gũi, thương mến nhau nhiều hơn và cùng chung tay giúp người dân còn nhiều khó khăn, vất vả”, bà Liên tâm sự.

 

"Nhiều năm nay, thôn Phú Đồng được Đảng, Nhà nước hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh; chính quyền địa phương cũng như các tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh quan tâm, bà con được hỗ trợ tiền, quà nên cuộc sống đỡ vất vả phần nào" - Ông La Lan Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

 

 

Theo baophuyen.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video