Mẹ ruột bắt con đi ăn xin

30/12/2010
Gia cảnh bà mẹ không quá khó khăn, đi chơi cũng ăn diện, phấn son tươm tất.

Gần ba năm qua, nhiều người dân ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) rất bức xúc trước cảnh đêm nào hai đứa bé một trai, một gái cũng bị mẹ bắt đi ăn xin. Khuya 28-12, nhiều người đã cùng phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM theo dõi hành trình của hai anh em và ghi nhận cảnh bà mẹ đến đón con về sau một đêm đi xin.

 

Không đi xin, bị mẹ đánh

Trước đó, anh P. - chủ một tiệm rửa xe trên đường Lê Hồng Phong (thị trấn Ngãi Giao) kể cứ tầm 7-8 giờ tối là bà Trần Thị Tường (ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, cách thị trấn Ngãi Giao khoảng 10 km) lại chở hai con lên thị trấn để đi xin, khuya 11-12 giờ lại lên đón về. Nhiều lần hai đứa mệt lả ngủ gục luôn trên ghế đá trước tiệm anh. Thấy vậy, anh mang mền ra cho chúng đắp, có khi còn kêu vào nhà cho ngủ lại. Đứa lớn (Hoàng Văn Đương, 13 tuổi, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Võ Trường Toản) kể cho anh nghe chuyện mẹ ép hai anh em đi xin, nếu không sẽ bị đánh.

 

Kỳ thi học kỳ 1 mới đây, Đương xin anh cho ở lại để được đi thi. Hằng ngày anh đưa Đương đến trường. Biết chuyện, bà Tường đã đến nhà anh bắt Đương về. Mặc dù anh đã cảnh cáo bà Tường nếu còn ép hai con đi xin sẽ báo công an nhưng vài ngày sau vẫn thấy hai em đi xin trở lại.

 

Hàng xóm của bà Tường cũng cho biết bà thường xuyên đánh đập hai con và ép chúng đi xin. Theo họ, gia cảnh bà Tường không tới mức quá khó khăn. Bà làm rẫy, chăn bò, nhiều khi đi chơi cũng ăn diện, phấn son tươm tất. Cách đây hai năm, bà được cấp nhà tình thương. Người chồng trước của bà (cha ruột của hai em) đã bỏ đi, còn người chồng thứ hai thì đã mất.

 

Chiều 28-12, phóng viên đã tới tận nhà tiếp xúc với bà Tường. Lúc đó, đứa con gái (Hoàng Thị Kim Nhung, tám tuổi, học sinh lớp 3/2 Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng) vừa bị mẹ dùng cây đánh vào trán sưng to một cục nên trốn ra đằng sau. Bà Tường kể Nhung lì, làm đổ cơm nên bà đánh. Còn Đương cũng không ngoan, hay la cà bỏ nhà đi bụi nên bà đánh. Kể cả lúc ngồi nói chuyện với khách, bà vẫn thường xuyên dọa nạt con.


Ước được đi học bình thường

 

Ở Trường THCS Võ Trường Toản, ai cũng biết chuyện mẹ Đương bắt em đi ăn xin. Theo các thầy cô trong trường nhận xét thì Đương rất ngoan, lễ phép, học tiếp thu nhanh nhưng do không tập trung nên kết quả không cao.

 

Thầy Nguyễn Duy Bích Ngân, Hiệu trưởng trường, cho biết do Đương thường xuyên bỏ thi nên em bị lưu ban hai năm liền. Trường đã nhiều lần mời bà Tường đến nói chuyện, ngoài ra còn phối hợp với xã yêu cầu bà viết cam kết không bắt Đương đi xin nữa nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Học kỳ này Đương đã nghỉ quá 45 tiết. Kỳ thi học kỳ vừa rồi, Đương đi thi nhưng bà Tường đến kêu em về.

 

Mới thấy bóng mẹ, Đương trốn biệt vào nhà vệ sinh. Sau đó trường cho Đương làm bài thi riêng nhưng khi biết chuyện, bà Tường đã yêu cầu thầy giáo trói chân Đương lại để bà đưa về. Các thầy cô rất phẫn nộ trước hành động này của bà.

 

Gặp Đương ở trường mới thấy mặc dù đã 13 tuổi nhưng dáng người em nhỏ thó, chân tay đầy sẹo. Chỉ những vết sẹo trên người, Đương kể đó là do bị mẹ đánh vì không chịu đi xin. Có lần Đương đi học về trễ, mẹ trói em vào cột xi măng trước nhà để đánh. Đương cho biết em rất muốn đi học đều chứ không muốn đi xin nhưng ngày nào về đến nhà cũng đã gần 12 giờ đêm, mệt quá nên học xong em chẳng nhớ gì nữa. Trên người Nhung cũng đầy sẹo. Có ai hỏi về việc bị mẹ đánh hay bắt đi xin thế nào, thỉnh thoảng Nhung mới dám nói.

 

Theo TRÙNG KHÁNH (Pháp Luật TPHCM)

 

Liên Hương khai thác

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video