Miền Trung vượt lũ

07/12/2007
Cơn đại hồng thuỷ đã qua đi quá nửa tháng nhưng người dân vùng lũ vẫn chưa hết bàng hoàng. Những cái chết thương tâm, những hành động bất khả kháng của những con người vốn coi chuyện ngập lụt như cơm bữa vẫn còn hiện hữu nơi đây. Cuộc sống yên bình đã trở lại, nước đã rút còn trơ gốc rạ, trên những cánh đồng săm sắp nước, từng đàn cò hối hả bay về đậu trắng một vùng quê, nhưng có ai biết rằng vẫn còn nhiều người dân đang phải đối mặt với bao khó khăn, thách thức.

Nỗi đau còn đó

 

Vượt qua hàng nghìn km, Đoàn công tác của T.W HộI LHPNVN do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPNVN dẫn đầu đã đến thăm, chia sẻ những đau thương, mất mát của người dân vùng lũ. Hàng chục con người đã phải ra đi trong phút chốc. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh và lý do dẫn đến cái chết khác nhau, song điều chung nhất ở họ là đã để lại cho người thân nỗi đau vô bờ và không thể tin nổi dù đó là sự thật.

 

Mất đứa con trai duy nhất, đứa con chị hằng ấp ủ, chở che và vượt qua bao búa rìu của dư luận, chị Thái Thị Phượng, Uỷ viên BCH Hội LHPN xã Ân Hiếu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã như ngây như dại khi nhận được hung tin: con chị đang học lớp 12 trên đường đi học về qua cầu đã bị lũ cuốn trôi. Xót xa cho hoàn cảnh độc thân của chị - một cựu chiến binh không họ hàng thân thích, cả làng Hội Nhơn đã phân công nhau bủa đi các ngả tìm kiếm, nhưng đến giờ chị vẫn không biết xác con mình trôi dạt nơi đâu. Hay như trường hợp của chị Trần Thị Hoa ở xã Hoà Hiệp Bắc, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. 43 tuổi, chồng mắc bệnh tâm thần, nhưng nhờ tần tảo một nắng hai sương, chị đã dựng được căn nhà nhỏ xinh xắn, tưởng rằng làm chỗ dựa vững chãi cho con. Nào ngờ, lúc cơn lũ ập đến cũng là lúc chị phải lìa xa 4 đứa con còn nhỏ dại trong khi đi hái rau. Rồi trường hợp của chị Lê Thị Hiền Dung, 36 tuổi ở xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay khó khăn càng chồng chất do chị đã mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình. 3 con nhỏ dại, đứa bé nhất 2 tuổi, đứa lớn nhất 11 đang là bài toán khó đối với người đàn bà không mấy nhanh nhẹn như chị. 
 

Qua báo cáo của một số tỉnh Đoàn chúng tôi đến cho thấy, tại Quảng Ngãi đã có 25 người chết, trong đó có 3 phụ nữ và 14 trẻ em, tỉnh Phú Yên có 21 người chết, trong đó có 6 phụ nữ và 2 trẻ em, tỉnh Bình Định có 18 người chết, trong đó có 3 phụ nữ và 6 trẻ em…Bên cạnh thiệt hại về người đã có hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập nước, trong đó nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, tốc mái. Hệ thống đê điều, kênh mương, giao thông nhiều nơi bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng nghìn ha hoa màu, lúa bị ảnh hưởng, trong đó nhiều diện tích bị mất trắng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ đồng.

 

Tình người trong cơn lũ

 

Những cơn lũ dữ dằn từ thượng nguồn đổ về sẵn sàng cuốn phăng tất cả mọi thứ ra biển cả song dường như vẫn không khuất phục được ý chí của con người cũng như không ngăn cản được tình người trong hoạn nạn. Ngay sau khi nước rút, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc với phương châm: không để người dân bị chết vì đói và dịch bệnh. Hàng trăm tấn gạo, hàng nghìn thùng mỳ tôm, nước uống, dầu ăn, mắm muối, thịt cá, sữa hộp…. đã được vận chuyển, phân phát tới từng hộ gia đình. Hội LHPN các tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các cấp Hội kiểm tra, báo cáo tình hình thiệt hại do lũ gây ra; tổ chức thăm hỏi và cứu trợ kịp thời các gia đình có người bị chết, nhà cửa bị sập, hư hỏng, nhất là các gia đình thuộc diện chính sách, hội viên phụ nữ đơn thân, khó khăn. Hội cũng tích cực vận động ủng hộ của các cá nhân, tập thể hảo tâm, đặc biệt là các doanh nhân trên địa bàn. Tiêu biểu như Hội LHPN tỉnh Bình Định đã vận động quyên góp tặng 24 suất quà trị giá trên 5 triệu đồng; CLB nữ doanh nhân ủng hộ 240 suất quà, trị giá 24 triệu đồng và quyên góp xây dựng 4 ngôi nhà với kinh phí 10 triệu đồng/nhà...Còn đối với các gia đình có người bị nạn, Hội đã phân công cán bộ, hội viên giúp đỡ. Điển hình như gia đình chị Thái Thị Phượng ở Bình Định, Hội LHPN xã đã phân công chị em trong tổ đến giúp, an ủi để chị dần nguôi ngoai vượt qua nỗi đớn đau của tình mẫu tử, xây lại ngôi nhà ọp ẹp chị đang ở. Ông Trần Văn Hoà, 80 tuổi, bố của chị Trần Thị Hoa ở tỉnh Phú Yên xúc động rưng rưng: con tôi chết là tổn thất lớn đối với gia đình, nhưng tôi vô cùng cảm ơn cấp uỷ, chính quyền cùng bà con chòm xóm đã thương yêu, đùm bọc gia đình chúng tôi. Đặc biệt là các chị phụ nữ, hôm con tôi chết, trong thôn đã không có chị nào vắng mặt.

 

Nỗ lực là vậy, kiên cường là vậy song bà con vùng lũ vẫn chưa hết khó khăn. Ngoài điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn thì khó khăn lớn nhất hiện nay là vấn đề lương thực, nước uống và giống. Đợt lũ vừa qua đã làm ẩm ướt và làm hỏng hầu hết số giống của bà con vùng ngập lụt trong khi vụ đông xuân đang đến rất gần. Đối với các vùng nước ngập mặn như huyện Hoà Vang, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng thì nước ngọt đang là vấn đề khá nan giải, không thể giải quyết một sớm một chiều. Còn đối với các gia đình nghèo đông con có người thiệt mạng thì việc đảm bảo cuộc sống cho những đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ cũng là câu hỏi đối với cấp uỷ, chính quyền các cấp. Việc xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho các gia đình chính sách, đối tượng nghèo độc thân cũng đang là yêu cầu đặt ra…


Lũ ầm ầm đổ về rồi lại nhanh chóng rút đi. Cứ đến mùa nước nổi, người dân vùng rốn lũ lại thấp thỏm, lo âu “chờ” lũ đến. Để ổn định cuộc sống bền vững của người dân thì bên cạnh sự nỗ lực của họ thiết nghĩ cũng rất cần có một kế hoạch tổng thể, chiến lược lâu dài cho người dân vùng sống chung với lũ. Bên cạnh việc cứu trợ kịp thời thì việc hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn bà con cách làm ăn, bảo vệ mùa màng và xử trí tốt các tình huống khi bão lũ xảy ra là việc làm cần mang tính thường xuyên. Theo như ông Phạm Tất Hiếu, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Phú Yên, nếu không đầu tư dứt điểm, vững chắc những ngôi nhà dựng lại thì vài ba năm sẽ lại đổ, lại sập và những con số thống kê số nhà bị đổ, bị sập sẽ không bao giờ dừng lại. Đây cũng là trăn trở cần lời giải của cấp uỷ, chính quyền các cấp tại địa phương thường xuyên đối mặt với lũ.

Đỗ Hoa - Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video