Mong có cơ hội được... cười

19/06/2013
“Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một quê hương, nhưng chúng tôi có chung nỗi đau bệnh tật, có chung “án chết” lơ lửng trên đầu, có chung nỗi đau bị kì thị, xa lánh. Gặp nhau, chia sẻ với nhau, được cười bên nhau, chính là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp chúng tôi vượt lên hoàn cảnh, sống tốt hơn, có ích hơn, nuôi dạy các con nên người”, chị Vũ Thị Kim (Kim Sơn, Ninh Bình) chia sẻ.

Từng định ôm con nhảy từ tầng 2 xuống...

Cách đây 4 năm, chồng chị Bùi Thị Hạnh (30 tuổi, Mỹ Đức, Hà Nội) phát hiện nhiễm H sau một thời gian dài bị sốt, tiêu chảy. Sau khi chuyển viện điều trị được 1 ngày thì mất. Choáng váng, bất ngờ trong nỗi đau tột cùng, chị chẳng nghĩ được gì ngoài cái chết: “Khi ôm con trai 5 tuổi ngồi chờ ở tầng 2 bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm, trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ “nếu xét nghiệm HIV của cả hai mẹ con cùng kết quả dương tính thì sẽ ôm con từ đây nhảy xuống””. Suốt gần một tuần sau đó, chị Hạnh chỉ nằm bệt một chỗ khóc, không thể ăn, trò chuyện với bất kì ai. Khi đó, chị mới 26 tuổi, nặng 34 kg, chị cũng nhiễm H.

Mãi sau này, khi đã chấp nhận hoàn cảnh của mình, hai mẹ con chị Hạnh vẫn không tránh khỏi những lúc cô đơn, tủi phận. “Ngày mùng 1 Tết vừa rồi (năm 2013), khi thấy nhà cửa vắng vẻ, cô quạnh, mẹ chồng giục chị đưa con sang mấy nhà thân quen chúc Tết, thăm hỏi cho khuây khỏa. Nhưng đang đi thì cháu nhất quyết đòi về, mẹ hỏi thế nào cũng không nói. Mãi đến khi bà nội nịnh cháu thì cháu mới òa lên khóc và nói rằng, cháu thương mẹ cháu. Nhà người ta đông đủ, vui vẻ còn nhà cháu chỉ có 2 mẹ con thui thủi vào ra. Cháu không muốn mẹ cháu phải gắng gượng cười để cháu vui khi nhìn thấy những cảnh sum vầy ấy. Lúc ấy hai mẹ con chị đã ôm nhau khóc”, chị Hạnh tâm sự.

Chung hoàn cảnh vợ chồng có H như chị Hạnh nhưng chị Vũ Thị Kim (36 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình) phải chịu nỗi đau đớn hơn khi con chị cũng bị lây bệnh.Chị Kim cho biết: "Năm 2004, chúng tôi sinh cháu gái thứ hai, cháu rất ngoan, càng lớn càng xinh. Được 10 tháng tuổi, cháu bị tiêu chảy kéo dài, dù chữa trị nhiều nơi mà không dứt. Sau đó, tại viện Nhi Trung ương, bác sỹ thông báo cháu bị nhiễm HIV. Tôi vô cùng choáng váng và gần như ngất xỉu, lúc đó tôi chỉ biết ôm con vào lòng và gào khóc. Sợ hãi, vợ chồng tôi vội đưa cả con lớn đi xét nghiệm, kết quả là cả gia đình tôi chỉ có con lớn là thoát khỏi "lưỡi hái tử thần". Để được điều trị, vợ chồng tôi và con gái thứ hai tìm đến các phòng khám ngoại trú. Lúc đó nguồn thuốc còn hạn hẹp, đi lại tốn kém, kinh tế eo hẹp, mẹ chồng tôi không những không giúp đỡ mà còn sợ chúng tôi sống chung nhà sẽ làm lây bệnh sang cho bà… Khó khăn chồng chất cộng thêm sự ân hận giày vò nên sức khỏe của chồng tôi ngày càng suy sụp. Tôi đã nhiều lần tuyệt vọng và nghĩ đến giải thoát cho mình bằng cái chết. Nhưng nhìn hai con thơ dại, trái tim tôi mách bảo không phải chết. Mình phải sống để con mình được sống được khỏe mạnh, được đến trường như những đứa trẻ khác. Gạt bỏ đi tất cả, tôi đã vay mượn anh em nhà ngoại, thậm chí là vay ngoài với lãi suất cao để cứu chồng, cứu con. Số nợ ngày càng nhiều, chồng con đều nằm viện, tôi tưởng chừng đã thực sự gục ngã trước bờ vực thẳm”...

...Khi con tim đã vui trở lại...

Gặp chị Bùi Thị Hạnh tại lớp Tập huấn Kỹ năng “trò chuyện” với trẻ về tình trạng nhiễm HIV/AIDS tại nhà do Mái ấm tình thân (mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em sống chung và ảnh hưởng bởi HIV của TW Hội LHPN Việt Nam) tổ chức với sự tài trợ của Quỹ Unilever Việt Nam, nhìn nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt chị, tôi chẳng thể nghĩ rằng chị đã trải qua những ngày tháng đau buồn như thế. Trò chuyện với chị, thấy nghị lực và khát vọng sống của chị, tôi càng khâm phục chị. Chị hiện đang là thành viên của nhóm Hoa hướng dương, trưởng nhóm Hoa mười giờ (nhóm những người đồng cảnh ngộ nhiễm H tại địa phương tự nguyện tham gia sinh hoạt, giúp đỡ lẫn nhau). Chị Hạnh chia sẻ rằng: Trong những ngày tháng tuyệt vọng, đau buồn, chính con trai khỏe mạnh đang gào khóc đòi mẹ đã vực chị dậy và chính những các cô, các chị trong Mái ấm tình thân đã an ủi, động viên, giúp đỡ, tiếp thêm cho chị sức mạnh để chị có thể vững vàng như hôm nay.

“Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một quê hương nhưng chúng tôi có chung nỗi đau bệnh tật, có chung “án chết” lơ lửng trên đầu, có chung nỗi đau bị kì thị, xa lánh. Gặp nhau, chia sẻ với nhau, được cười bên nhau, chính là động lực tiếp thêm sức mạnh giúp chúng tôi vượt lên hoàn cảnh, sống tốt hơn, có ích hơn, nuôi dạy các con nên người”, chị Vũ Thị Kim chia sẻ. Biết đến Mái ấm tình thân từ ngày cho con út đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nhiệt đới Quốc Gia, từ đó gia đình chị Kim đã coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình, nơi đã giúp đỡ chị vượt lên hoàn cảnh để tiếp tục sống. “Hàng tuần, mỗi lần đưa con đi khám tôi lại tìm đến Mái ấm để nghỉ lại qua đêm. Ở đó tôi được các anh chị lo cho hơn những người thân trong gia đình, được nhận dinh dưỡng cho con và được biết nhiều kiến thức HIV”. Trong niềm xúc động, chị Kim tâm sự rằng, Mái ấm chính là nơi đem đến cho chị liều thuốc tinh thần mà không nơi nào chị tìm thấy, giúp chị tìm được nụ cười, “được gặp bạn bè đồng cảnh ngộ và được cười”. Chị Kim mong rằng, có thật nhiều Mái ấm tình thân hơn, có nhiều lớp tập huấn, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hơn cho những chị em nhiễm/bị ảnh hưởng của H hơn để mọi chị em trên khắp các địa phương “đều có cơ hội được cười, để niềm vui quay trở lại trong tim”.

Nhờ những buổi tập huấn, giúp đỡ từ Mái ấm tình thân, chị Hạnh, chị Kim cũng như các chị Thảo, chị Bốn... tự tin hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống. Nhiều người trong số họ đã trở thành những người mẹ, người vợ tốt nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đặc biệt là những người “đi đầu”, là “điểm tựa” cho những người có H ở địa phương. Tiêu biểu như chị Kim - được trang bị kiến thức đầy đủ, chị quyết tâm vượt lên chính mình bằng cách tự giác, tự tin, tự công khai danh tính của mình tại quê hương. Bên cạnh đó, để động viên các chị em phụ nữ và trẻ em nhiễm H, chị kêu gọi thành lập Câu lạc bộ Khát vọng Sống. Là Chủ nhiệm CLB, chị đã giúp được rất nhiều anh chị em và các trẻ nhỏ đến các dịch vụ y tế, đồng thời trở thành một tuyên truyền viên tích cực, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS, vận động được hàng trăm đôi bạn trẻ làm xét nghiệm HIV trước kết hôn, kết nối các tấm lòng vàng ủng hộ cho những gia đình có người nhiễm H có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động nguồn lực tại địa phương để tổ chức trao quà cho các cháu nhiễm H nhân ngày tết thiếu nhi, đầu năm học…

Chú thích: Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video