Một cậu bé tự treo cổ để buộc bố mẹ bỏ rượu.
Theo các cán bộ địa phương thì cậu sống cùng mẹ, một phụ nữ 31 tuổi, thất nghiệp, bố dượng và 5 người anh em. Mẹ và bố dượng là những kẻ nghiện rượu; cậu thường xuyên van nài họ bỏ rượu nếu không cậu dọa sẽ tự tử.
Ngày 11/11/2010, trong khi bố mẹ đi thăm một người bạn sống gần nhà, cậu bé đã khẩn khoản van xin họ đừng uống rượu nữa và về nhà, nhưng bố mẹ cậu đã đuổi cậu về và còn nói nếu muốn thì cứ tự treo cổ. Sáng hôm sau, mẹ cậu phát hiện ra con mình đã chết trong chuồng bò.
Các công tố viên của Ủy ban điều tra vùng Altay đã truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bố mẹ của cậu bé theo điều 11 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga – tội “ Kích động tự vẫn”. Theo các cán bộ điều tra, cậu là con cả trong gia đình, đã tự tử vì lối sống phản xã hội, vô trách nhiệm của bố mẹ mình.
Nhà tâm lý học Igor Yanushev đã phát biểu với phóng viên Pravda. Ru: “Đây là một vấn đề đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Càng nhiều người trong nước uống rượu thì càng khó đấu tranh ngăn chặn nạn tự tử của trẻ em và tuổi teen. Trẻ em không có khả năng nhận thức đúng đắn về sự sống và cái chết. Thế giới nội tâm của các em là tất cả những gì thuộc về lòng tốt, sự ân cần. Một đứa trẻ bao giờ cũng yêu mẹ mình, không cần biết mẹ mình có nghiện rượu hay bỏ bê không chăm sóc chúng hay không. Tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp tương tự như vậy trong thực tế công việc của mình. Chẳng hạn, tại vùng