Một phụ nữ Đức di chúc tài sản cho người khuyết tật Việt Nam

19/04/2007
Tình cờ xem phóng sự về cuộc sống của hơn 200 người khuyết tật Việt Nam - nạn nhân của chiến tranh, bà Erika, một phụ nữ Đức góa chồng, không con cái đã quyết định di chúc toàn bộ gia sản cho những con người bất hạnh ấy...

Tất cả những người có mặt tại cuộc gặp ở Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM một ngày thu năm 2004 đều xúc động nghẹn ngào. Không phải vì món tiền thừa kế quá lớn so với mơ ước của mỗi người (44 triệu đồng/người) mà vì tấm lòng nhân hậu của người phụ nữ Đức chưa từng được biết mặt, đã dành cho họ.

 Câu chuyện cổ tích giữa đời thường này bắt đầu từ một lần bà Erika tình cờ được xem một phóng sự do nhóm phóng viên Đài Truyền hình Đức thực hiện ở Việt Nam.

 

Đây là phóng sự về cuộc sống khó khăn của hơn 200 người khuyết tật (NKT) - nạn nhân của cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam. Số người này từng được một tổ chức từ thiện ở Đức đưa sang Đức và Thụy Sĩ chữa trị, rồi lại đưa trở về Việt Nam. Những hình ảnh rất thương tâm của những NKT đã ám ảnh bà Erika.

 

Trái tim cùa bà đã rung ngân sự đồng cảm mãnh liệt với bao số phận không may mắn ở tận chân trời châu Á xa xôi. Để rồi bà quyết định di chúc lại toàn bộ gia sản cho những con người bất hạnh trên, với mong muốn san vợi bớt nhọc nhằn, cay đắng mà cuộc đời bất ngờ đưa đến cho họ.

 

Sau đó, qua một số người, bà đã tìm được địa chỉ và số điện thoại của chị Nguyễn Thị Tho - một nạn nhân chiến tranh bị liệt 2 chân từ năm 14 tuổi, được đưa đi chữa trị tại Đức rồi ở lại sinh sống và làm việc.

 

Bà lại tìm gặp Tiến sĩ - luật sư Heinrich Lindhorst để nhờ ông giúp các thủ tục làm di chúc. Năm 1992, sau khi bà Erika qua đời, chị Nguyễn Thị Tho mới biết mình là người đã được bà Erika chọn làm “đại sứ thiện chí”, để cùng luật sư Heinrich Lindhorst phối hợp thực hiện di chúc của bà.

 

Cảm động trước tấm lòng cao cả của Erika, chị Tho và luật sư Heinrich Lindhorst đã rất tích cực để nguyện ước cuối cùng của bà Erika được thực hiện. Nhưng việc tìm kiếm số người trên không dễ dàng khi đã trải qua nhiều năm tháng, họ lại sống tản mát ở nhiều địa phương khác nhau. Vì thế, ròng rã gần chục năm trời, được sự hỗ trợ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chị Tho và luật sư Heinrich Lindhorst mới tìm và xác minh được 83 người trong số hơn 200 NKT trên để trao món tiền thừa kế tận tay họ.

 

Khỏi nói sự bất ngờ và niềm vui mà những người này có được. Nhưng một điều chắc chắn, khoản tiền đó đã giúp họ thay đổi được cuộc sống đang rất khó khăn, để tạo được sự ổn định.

 

Đến năm 2001, với sự hỗ trợ tích cực của cả Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đã có thêm 21 người nữa may mắn được tìm thấy và được những người do bà Erika ủy quyền trao tận tay tiền thừa kế.

 

Trong những người này, một số may mắn đã bình phục, còn đa phần vẫn trong cảnh khuyết tật, phải sống nhờ sự cưu mang của Nhà nước và gia đình. Vì thế, với họ, món tiền thừa kế 44 triệu như một giấc mơ đổi đời mà họ không bao giờ dám nghĩ tới.

 

Những năm tiếp sau, thêm 65 người tiếp tục được nếm vị ngọt ngào của hạnh phúc mà bà Erika dành tặng. Tiếc rằng, có 16 người không kịp hưởng niềm vui do mất sớm, nhưng gia đình của họ vẫn được nhận số tiền trên.

 

Với sự tìm kiếm tích cực của cả chị Tho, luật sư Heinrich Lindhorst và cơ quan chức năng, đến nay, theo ông Anh Vũ - Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Việt Nam thì toàn bộ số người được hưởng thừa kế của bà Erika đã được tìm thấy và được nhận đầy đủ phần thừa kế. Họ đã hội tụ để đón nhận niềm vui như một giấc mơ với sự xúc động chân thành và cùng lắng nghe chị Nguyễn Thị Tho kể về bà Erika bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc.

 

Theo Dạ Miên
CAND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video