Một phụ nữ Ba Lan được tôn vinh vì cứu sống 2.500 trẻ em Do Thái

16/04/2007
Irena Sendlerowa, một phụ nữ 97 tuổi người Ba Lan sắp tới sẽ được Quốc hội Ba Lan tôn vinh vì đã có công cứu sống 2.500 trẻ em Do Thái trong Thế chiến thứ II.

Trong suốt cuộc chiến tranh thế giới thứ II, với tư cách là một nhà hoạt động xã hội, bà Irena Sendlerowa được phép tự do đi lại trong các khu vực dành cho người Do Thái ở Vác-xa-va. Khi bọn phát-xít bắt đầu chiến dịch đưa những người Do Thái ở khu vực này vào các trại tập trung, Irena Sendlerowa đã tổ chức ra một đội quân giải cứu các trẻ em trong khu vực với sự giúp đỡ của du kích Ba Lan. Một số em nhỏ đã được đưa ra ngoài bằng các túi đồ của công nhân. Số còn lại thoát ra bằng đường cống thoát nước hoặc những con đường bí mật khác. Ít nhất 2.500 trẻ em sau đó đã được bố trí sống cùng với các gia đình người Ba Lan hoặc trong các tu viện Thiên chúa giáo. Khi ấy, cộng đồng Do Thái với khoảng 3,5 triệu người sinh sống ở Ba Lan đã bị phát-xít Đức tàn sát gần hết.

Sau cuộc giải cứu nói trên, Sendlerowa bị Cơ quan mật vụ Đức quốc xã (Gestapo) bắt và tra tấn dã man nhưng bà một mực từ chối tiết lộ các hoạt động của mình và cuối cùng may mắn thoát khỏi án tử hình.

Theo lời Adam Easton, phóng viên thường trú của đài BBC tại Vác-xa-va, thì không giống như Oskar Schindler, một nhà tư bản công nghiệp đã được tưởng nhớ trong bộ phim của Steven Spielberg, Irena Sendlerowa vẫn chưa thực sự được nhiều người biết đến. Bà hiện vẫn đang sống lặng lẽ trong một nhà dưỡng lão ở thủ đô Vác-xa-va.

Bảo Thành (Theo BBC)
QĐND.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video