Mùa xuân với những ngôi nhà mới…

19/01/2009
Thời điểm này, cả nước đang hướng về người nghèo lo cho bà con từng chỗ ở, cái ăn khi tết đến xuân về. Để tất cả mọi người cùng được đón tết cổ truyền dân tộc vui tươi và an bình, từng cấp, từng ngành, địa phương trong tỉnh cũng đang tất bật để hoàn thành những căn nhà tình thương cho người nghèo kịp tết….

Đến với người nghèo

Chúng tôi tìm đến nhà dì Võ Thị Hồng Sen, ở khu phố 5, phường Bình Tân (La Gi) trong những ngày giáp tết. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy nếp chân chim của dì khi nhận quyết định trao tặng ngôi nhà mới. Đã hơn nửa đời người, người phụ nữ bất hạnh ấy mới  có được một căn nhà xây kiên cố, sạch sẽ và không phải lo cái lạnh lúc trở bấc. Chồng chết để lại cho dì 5 người con những chẳng ai được lành lặn mấy. Ở cái tuổi cao, lại mất sức lao động cả nhà chẳng có một lao động chính. Có gì ăn nấy, hôm nào các con bình thường, tỉnh hơn biết đi làm thuê thì ngày đó còn có miếng ăn. Cuộc sống lay lắt qua ngày. Và mùa xuân này lần đầu tiên trong đời dì Sen được ở trong ngôi nhà  ấm áp tình người. Quẹo vào con hẻm nhỏ ở khu phố 4, phường Phước Lộc (La Gi), hai vợ chồng chị Lê Thị Số cũng đang ngập tràn niềm vui trong căn nhà mới do Hội Phụ nữ phường vận động xây tặng. Hộ nghèo, người vợ bị bệnh thần kinh lúc tỉnh lúc mơ, chồng chị bốc xếp ở cảng cá La Gi mỗi ngày vài chục nghìn nuôi ba đứa con nhỏ. Cuộc sống bấp bênh, ngôi nhà chẳng có gì ngoài cái nền đất cát. Một ước mơ đơn giản là chỉ mong có tiền mua được một bao gạo đầy và bao than để có đủ ba bữa cơm trong ngày cho con ăn no nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Hôm trao nhà mới, chị Số đứng nhìn mãi vách tường xây bằng gạch, tay sờ nhẹ cứ sợ dơ vách mà cười. Có thấy được  hạnh phúc của chị mới hiểu hết  ý nghĩa của căn nhà tình thương.

Khu phố 4 của phường Tân Thiện (La Gi) mấy ngày nay ai cũng mừng và vui lây với niềm vui nhà dì Nguyễn Thị Kiểm khi được chương trình “Ngôi nhà mơ ước” của Đài Truyền hình TPHCM sắp trao tặng ngôi nhà tình thương trị giá 30 triệu đồng để đón tết.  Đó là một hoàn cảnh hết sức đáng thương. Chồng chết, dì đang là lao động chính cho cả nhà 5 miệng ăn chỉ bằng nghề bán cá ở chợ. Bốn đứa con đã trên 30 tuổi nhưng không bình thường như người ta. Tất cả họ đều không lao động được do bị bệnh tâm thần. Đã ngoài 60 tuổi nhưng ngày nào dì cũng phải chạy xuống bến mua cá về chợ bán lại. Không có vốn, bán được ngày nào trả hết tiền vốn cho người ta, mọi việc chi tiêu từ tiền lời vài chục nghìn đồng. Ngôi nhà bao năm nay chỉ là một túp lều được che bằng mấy tấm vải dầu tạm, mái tranh mục nát. Đôi lúc dì muốn lợp lại nóc nhà cũng chẳng có người để phụ. Người mẹ già vừa lo miếng ăn, vừa chăm lo cho 4 đứa con bị tâm thần không tự phục vụ được, nhưng bằng sức mạnh của nghị lực, người phụ nữ đầy bất hạnh ấy đã luôn vươn lên để còn là điểm tựa cho con mình…

Và một chủ trương đầy ắp tình người…

Ông Trương Đại Hưng – Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Bình Thuận cho biết, năm 2008 có trên 4.108 căn nhà tình thương được xây mới để trao cho những người nghèo trong tỉnh. Một con số cao nhất từ trước đến nay và Bình Thuận cơ bản đã xóa xong nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo và hộ cận nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số. Tính từ lúc phát động đến nay đã có gần 15.000 căn nhà được xây mới cho người nghèo. Đó là một sự nỗ lực hết mình của toàn Đảng, toàn dân trong việc chăm lo cuộc sống cho người nghèo. Nhìn lại một năm qua, trong điều kiện gặp khá nhiều khó khăn của lạm phát, dịch bệnh, thiên tai… nhưng ngân sách hàng năm của tỉnh vẫn dành ưu tiên một phần hỗ trợ cho người nghèo. Khoảng 40 tỷ đồng cho công tác xóa đói giảm nghèo trong năm qua, đó là thể hiện của tình người, sự sẻ chia cao quý. Một năm trên 4.000 căn nhà tình thương được xây mới với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng, đó là một nỗ lực hết mình của tất cả các ngành, các cấp và cả của cộng đồng cùng chung tay góp sức. Những căn nhà mới đã giúp hộ nghèo ấm lòng hơn với tình nghĩa đồng bào, yên tâm hơn với cuộc sống mới. Chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát - một chủ trương lớn của tỉnh mang đầy ắp tình người, một chủ trương thấm đậm tình đoàn kết của tinh thần tương thân tương ái đã và đang được xã hội hưởng ứng mạnh mẽ. Năm qua quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã vận động được 29 tỷ đồng từ những mạnh thường quân, nhà hảo tâm, cán bộ công chức… nhằm quyết tâm xóa dứt điểm những căn nhà tạm bợ. Và đã có khoảng 40 – 50 %  trong số hộ được hỗ trợ nhà đã thoát nghèo. Tất cả những điều đó là một tín hiệu vui để bước sang năm mới sẽ phát huy hơn nữa những đóng góp đầy thiết thực và  ý nghĩa hơn xóa thêm nhiều căn nhà tranh tre, vách lá khác. Hướng về người nghèo để chăm lo đó là một trách nhiệm,  một sự sẻ chia. Đó cũng là một thông điệp luôn được mọi người hưởng ứng và đồng lòng.

Theo Báo Bình Thuận

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video