Ngăn chặn hành vi kích động những công dân theo đạo Thiên Chúa làm điều sai trái

29/03/2009
Phiên tòa phúc thẩm xét xử 8 bị cáo phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hủy hoại tài sản" tại khu đất của Công ty cổ phần May Chiến Thắng ở 178 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) diễn ra hôm qua 27-3. Theo cái gọi là "Thông cáo" của một vài linh mục Giáo xứ Thái Hà, hàng nghìn giáo dân lại tiếp tục kéo về trụ sở Tòa án Nhân dân TP Hà Nội nhằm gây áp lực với Hội đồng xét xử phúc thẩm, làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân Hà Nội và của chính những giáo dân phải bỏ công bỏ việc đến đây.

Dư luận cả nước đã biết về sự việc một vài linh mục nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) xúi giục, kích động, tụ tập rất đông giáo dân tại khu vực đất của Công ty cổ phần may Chiến Thắng (CTCPMCT) suốt gần một năm trời, có lúc lên tới cả nghìn người từ nhiều địa phương khác về, gây náo loạn, mất vệ sinh môi trường và làm đảo lộn cuộc sống của khu dân cư với hai trăm hộ dân đang sinh sống bình yên,  sản xuất của công ty bị đình trệ. Cao điểm vào tháng 8-2008, do sự kích động của một số giáo sĩ, họ đập phá tường rào, cắt dây thép bảo vệ, tràn vào đất của công ty, tự tiện đặt tượng, thánh giá, dựng lều, tổ chức cầu nguyện bằng loa phóng thanh ngoài nơi thờ tự suốt từ sáng sớm đến đêm khuya, kéo nhau thành hàng, gõ cồng, chiêng ồn ĩ cả khu vực... hòng gây áp lực đòi chiếm mảnh đất mà họ cho là của nhà thờ. Mặc dù tòa án phiên sơ thẩm đã tuyên phạt 8 bị cáo với mức án rất nhân đạo là chỉ có án treo, cải tạo không giam giữ và cảnh cáo, nhưng họ vẫn không nhận tội và kháng cáo.

 

Trong khi dư luận xã hội và nhiều luật sư có uy tín đều cho rằng, mức án như vậy thể hiện sự khoan dung của pháp luật khi đối chiếu với những hành vi của họ, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng, tòa xử như vậy là quá nhẹ, thì một số linh mục ở nhà thờ Thái Hà lại bảo bản án như thế là "oan ức và bất công", và luôn cao giọng nói phải tôn trọng công lý và sự thật (!) Vậy đâu là sự thật?

 

Khu đất của CTCPMCT vốn là của Xí nghiệp Thảm len Hà Nội, năm 1961 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Sở Quản lý nhà đất lúc đó giao sử dụng với diện tích hơn 16 nghìn mét vuông để làm cơ sở sản xuất. Sau này xí nghiệp sáp nhập và trở thành đơn vị thành viên của CTCPMCT, thì toàn bộ diện tích nói trên thuộc quyền quản lý, sử dụng của đơn vị mới. Gần nửa thế kỷ là chủ sử dụng hợp pháp mảnh đất, bỗng CTCPMCT bị Giáo xứ Thái Hà đâm đơn đòi đất, bảo đất đó là của mình. Mảnh đó có thời gian thuộc Giáo xứ Thái Hà, người đứng tên quản lý là linh mục Vũ Ngọc Bích. Từ tháng 10-1961, linh mục Vũ Ngọc Bích đã thống kê số nhà đất bàn giao cho Nhà nước quản lý. Sau đó, trong đơn gửi Ủy ban hành chính khu phố Ðống Ða, linh mục Bích nêu rõ: "Kể từ ngày được chấp nhận bàn giao, số đất và những bất động sản có trên mặt đất, tôi đã khai ở trang sau sẽ thuộc quyền quản lý của Nhà nước". Ngay sau đó, khu đất được giao cho Xí nghiệp Thảm len để giải quyết công ăn việc làm cho người dân trong lúc cuộc sống còn khó khăn. Năm 2003, Quốc hội khóa XI đã ra Nghị quyết số 23/2003/QH11, trong đó nêu rõ "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo XHCN liên quan đến nhà đất". 

 

Ðể giải quyết khiếu nại của nhà thờ đòi trả lại diện tích đất nêu trên, các cơ quan chức năng đã nhiều lần thanh tra, kiểm tra, và kết luận việc đòi khu đất CTCPMCT đang sử dụng là không có cơ sở để giải quyết, nhiều lần vận động, thuyết phục, kiên trì đối thoại, nhưng một số linh mục Giáo xứ Thái Hà vẫn bất chấp, xúi giục giáo dân có những hành vi quậy phá như đã nêu trên. Ðằng sau sự việc "đòi đất" là gì? Nếu thật sự cần diện tích cho mục đích tôn giáo, thì các linh mục đã đáp lại thiện ý của UBND thành phố sẵn sàng ủng hộ giao đất ở một địa chỉ khác, miễn là thực hiện thủ tục theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Trong lần trả lời phỏng vấn đài RFA mới đây, phát ngôn viên Giáo xứ Thái Hà - linh mục Nguyễn Văn Khải lớn tiếng "dạy đời": Nhà cầm quyền Hà Nội cần phải học sống tôn trọng luật pháp, tôn trọng sự thật và công lý (!) Song với những bằng chứng rõ ràng nêu trên, thì ai mới là người cần phải học sống tôn trọng luật pháp, công lý và sự thật? Trắng trợn hơn, ông Khải không những không đứng ra chia sẻ trách nhiệm với 8 bị cáo đã hành động theo sự xúi giục của nhà thờ, còn cố tình lợi dụng đức tin để đẩy giáo dân vào con đường nguy hiểm, khi nói đại ý rằng giáo dân "sẵn sàng chấp nhận hy sinh trong cuộc mưu tìm công lý" (!).

 

Bất bình trước những hành động ngang ngược, coi thường pháp luật, nhân dân cụm dân cư số 1, tổ dân phố số 2 phường Quang Trung, và cụm 1B tổ dân phố 84 phường Ô Chợ Dừa, quận Ðống Ða đã họp, bày tỏ thái độ phản đối và làm đơn gửi cơ quan CSÐT Công an quận tố cáo các giáo dân tụ tập đông người, căng lều bạt ở vỉa hè làm mất mỹ quan đô thị, đập phá tài sản, hò hét gây mất trật tự, cầu nguyện, hát trên loa ầm ĩ cả vào ban đêm, khiến người già không được nghỉ ngơi, trẻ em không học được bài, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống, sinh hoạt của nhân dân và sức khỏe các cháu ở trường mẫu giáo. Trong Biên bản làm việc của Tổ công tác phường Quang Trung do Phó Chủ tịch UBND phường dẫn đầu, tại nhà thờ Thái Hà ngày 14-8-2008, có đoạn: "Tổ công tác xin gặp linh mục. Trên bảng công tác của nhà thờ có ghi rõ ai ở nhà, ai đi vắng; trong đó ở nhà có tên ba linh mục. Theo hướng dẫn của văn phòng Giáo xứ, tổ công tác ngồi chờ. Gần một tiếng sau, một cô gái ra báo các linh mục không có nhà, không ai tiếp. Liền đó, nhà thờ huy động khoảng 50-60 giáo dân đến gây sự, chĩa máy ảnh, máy quay vào sát mặt anh em một cách lỗ mãng, có kẻ còn hô "đuổi chúng nó ra khỏi nhà thờ", và buông lời hăm dọa"... Ðức Chúa dạy các con chiên phải biết yêu thương con người và vun đắp cho hòa bình. Nhưng nhìn hình ảnh một số giáo dân trèo tường rồi hung hăng đập phá tường rào của doanh nghiệp, có thái độ, lời lẽ xúc phạm, đe dọa mọi người, kể cả người thi hành công vụ, hò hét gây mất trật tự phố phường, trước ống kính truyền hình, tụt quần, vén áo lăng loàn, linh mục thì nói năng lỗ mãng, khiêu khích, thóa mạ chính quyền,... người ta thật không thể nào hiểu nổi!

 

Hành vi vi phạm của 8 bị cáo đã rõ. Tuy nhiên, HÐXX phiên sơ thẩm  xem xét tình tiết họ phạm tội do tinh thần bị kích động bởi hành vi trái pháp luật của người khác, do bị một số linh mục tuyên truyền không đúng về cơ sở pháp lý của khu đất 178 Nguyễn Lương Bằng, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, cho nên tòa đã tuyên các mức phạt rất khoan dung đối với các bị cáo. Phiên phúc thẩm hôm qua 27-3, có sự tham dự của cả các phóng viên nước ngoài và đại diện một số đại sứ quán. Trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ chứng lý, tòa án đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Thế nhưng, vấn đề đặt ra là, sau phiên tòa, phải vạch trần bộ mặt thật của những kẻ chủ mưu, xúi giục, kích động giáo dân làm điều sai trái, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

 

Trong Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã xác tín những điều thật đáng làm lay động lòng người: "Dân tộc này là cộng đồng mà Chúa trao cho chúng ta để phục vụ với tính cách vừa là công dân vừa là thành phần Dân Chúa...". Thư chung "ngỏ lời với giáo dân" rằng "Nghĩa vụ cao cả của anh chị em là sống làm người tín hữu trung thành của Hội thánh Chúa Ki-tô và làm người công dân tốt của Tổ quốc". "Ngỏ lời với các linh mục", Thư chung "Xin anh em hãy cùng với chúng tôi đưa Hội thánh ở Việt Nam đi vào con đường đã lựa chọn: Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào". Tinh thần của Thư chung đã được đông đảo đồng bào công giáo và các giáo sĩ thực hiện với lòng kính Chúa - yêu nước, cũng cần phải được thực hiện nơi Giáo xứ Thái Hà!

Theo Nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video