Nghèo nhưng không tham

21/08/2009
Chuyện về chị Lê Thị Cường ở đội 1, thôn Nam Phú, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị nhặt được của rơi giá trị hơn chục triệu đồng trả lại cho người mất đã làm cho mọi người cảm phục. Và càng cảm phục hơn khi biết rằng người phụ nữ nông thôn này rất nghèo nhưng không tham của người khác.

Chị còn nhớ như in cái ngày hôm đó, trên đường đi làm về gần tới nhà mình, chị Cường nhìn thấy một túi xách nhỏ nằm bên vệ đường. Trời đã nhá nhem tối, xung quanh không một bóng người. Chị dừng lại nhặt lên, về đến nhà, chị bảo con mở túi ra xem có những gì. Mở túi ra, cả nhà bất ngờ khi có những vật dụng, trang sức có đắt tiền đến thế: hơn 2 triệu VNĐ, 01 dây chuyền vàng, 02 chỉ vàng, 01 máy ảnh, 2 giấy đăng ký xe máy và một số giấy tờ quan trọng khác.

Hoàn cảnh của chị Cường hết sức khó khăn. Bản thân đau ốm thường xuyên, chồng chị bị tàn tật bẩm sinh nên chỉ giúp những công việc lặt vặt trong nhà. Hai cháu đầu học xong Trung học cơ sở thì phải nghỉ học. Cháu thứ ba đang học lớp 8. Nguồn thu nhập gia đình chủ yếu dựa vào sự tảo tần của chị.

Tự nhiên có một số tài sản lớn như thế chị không khỏi bàng hoàng. Nhưng rồi, không một chút do dự, đắn đo,lòng dặn lòng "ai mất của cũng xót" chị bảo các con tìm cách để trả lại cho chủ nhân của nó. Từ các loại giấy tờ có trong túi, chị Cường biết được chiếc túi xách đó là của vợ chồng anh Trần Đình Hưng cư trú tại tỉnh Bình Dương về thăm quê tại thôn Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh. Theo địa chỉ đó, chị đã liên lạc với chủ nhân. Nhận được tin, vợ chồng anh Hưng mừng lắm. Nhận lại đầy đủ số tiền, vàng, chiếc máy ảnh mà họ tưởng rằng không bao giờ có thể tìm lại được, vợ chồng anh Hưng thật sự xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của chị Cường, một nông dân nghèo nhưng không tham của người khác.

Còn chị Cường cảm thấy rất thanh thản khi trả lại tài sản cho người mất. Cũng có người bảo chị dại, nhưng với chị, chị đã có một thứ giá trị gấp vạn lần so với những thứ mà chị nhặt được, đó chính là niềm tin của các con chị về một người mẹ trung thực.

Để biểu dương hành động cao đẹp đó của chị Lê Thị Cường, UBND xã Vĩnh Nam đã khen thưởng  chị, UBND huyện Vĩnh Linh trao tặng chị giải thưởng “Bông Sen Hồng”, giải thưởng giành cho những người học hay, làm sáng tạo, sống có văn hoá.

Đức tính thật thà của chị Cường chính là biểu hiện cụ thể, sinh động trong phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hoàng Anh Tuấn
Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video