Ngôi nhà đồ chơi

28/03/2011
Ba mẹ Thỏ sinh được Thỏ anh và Thỏ em. Cả hai đều thích đồ chơi. Tuy là công nhân nhưng ba mẹ Thỏ rất chiều chuộng các con và thường mua cho cả hai anh em nhiều đồ chơi đẹp…

Có lần, thấy mẹ lưỡng lự khi mua một món đồ chơi đắt tiền, Thỏ em lăn ra khóc nhè. Thương con, mẹ đành lần túi lấy ra những đồng tiền chắt chiu từ đồng lương ít ỏi để mua cho Thỏ.

Một hôm, bà nội bị ốm, ba mẹ phải sang chăm bà. Hôm đó trời rất lạnh nên ba mẹ bảo hai anh em Thỏ ở nhà.

Ba mẹ đi khỏi, hai anh em Thỏ vui mừng mang hết đồ chơi ra và rất thích thú vì hôm nay sẽ được chơi thoải mái mà không sợ bị mẹ mắng mải chơi quên học bài.

Chẳng mấy chốc, đống đồ chơi ngổn ngang khắp nhà. Thỏ anh xuýt xoa: “ Chà, sao nhiều đồ chơi thế nhỉ”.

Rồi Thỏ anh chợt nảy ra sáng kiến, rủ Thỏ em: “ Hai anh em mình cùng chơi trò "dọn nhà" đi. Này nhé, chúng mình hãy coi chiếc giỏ màu đỏ là ngôi nhà chứa toàn đồ chơi được tặng, giỏ màu xanh là ngôi nhà chứa đồ chơi ba mẹ mua cho. Xem ngôi nhà nào có nhiều đồ hơn nhé”. Thỏ em thích thú lắm, hai anh em chăm chú ngồi lựa đồ...

Thỏ anh bảo: Cái ô tô này là của cô Hươu tặng anh nhân ngày sinh nhật.

Thỏ em: Cái cần cẩu này ba mua cho em hôm sang nhà bà ngoại, con búp bê này mẹ mua cho em hôm đi công viên em khóc nhè, đây nữa, còn đây nữa...

Thỏ anh: Cả anh nè, cái xe tăng này là mẹ mua, cái máy bay là ba mua...

Oa nhiều quá, nhiều đồ ba mẹ mua cho quá.

Cái giỏ xanh nhanh chóng chất đầy đồ chơi không còn chỗ để nữa trong khi chiếc giỏ màu đỏ thì mới chỉ được một nửa. Lau mồ hôi, Thỏ anh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Anh thấy anh em mình hay đòi mua đồ chơi quá, cái giỏ màu xanh hết cả chỗ rồi. Thế này chắc là ba mẹ mình tốn nhiều tiền lắm !

Thỏ em phụng phịu:

- Tại anh đấy, anh thích mua xe cần cẩu, rồi lại thích mua cả ô tô.

Thỏ anh gân cổ cãi:

- Tại em chứ, lúc nào đi chơi, em cũng đòi mà ba mẹ mua đồ chơi cho mình, ba mẹ không mua là em lại khóc nhè, đòi bằng được.

- Tại anh....

- Tại em....

Hai anh em cãi nhau rồi lăn ra khóc.

Bỗng bác Gà Trống đi qua. Nghe tiếng khóc bác ghé vào hỏi thăm. Hai anh em Thỏ thi nhau kể sự tình cho bác Gà Trống nghe. Nghe xong, bác Gà ôn tồn nói:

- Thôi nào các cháu, đừng khóc nữa, các cháu đã nhận ra mình đòi ba mẹ mua quá nhiều đồ chơi khiến ba mẹ tốn tiền, như vậy là các cháu đã khôn lớn rồi đấy.

Bác có cách này giúp các cháu đây, từ giờ trở đi, hai anh em cháu hãy chơi chỗ đồ chơi này và không đòi ba mẹ mua đồ chơi nữa nhé. Bác chắc chắn, ba mẹ cháu sẽ đỡ vất vả và rất vui, như thế là hai anh em đã làm được việc tốt rồi. Các cháu có đồng ý không nào ?

- Vâng ạ !

Sau lần đó, những khi đi chơi, hai anh em Thỏ không còn đòi được mua đồ chơi nữa. Ba mẹ Thỏ ngạc nhiên lắm, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến các con trở nên ngoan ngoãn thế nhưng ba mẹ Thỏ thấy vui vô cùng. Cả nhà Thỏ lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc.

Nguyễn Thị Hằng
Ban DT-TG

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video