Ngôi nhà tình thương cho người mẹ cô đơn
Giờ đây, mẹ Đỗ Thị Hiếm (Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương) sống trong căn nhà tình nghĩa do Nhà nước trao tặng.
Trong hơn 30 năm sống không chồng, không con nhưng mẹ HIếm luôn được sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền, ban ngành, đoàn thể và bà con địa phương... Và bây giờ mẹ lại được Nhà nước trao tặng căn nhà tình nghĩa – món quà tuy không lớn nhưng nó là sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với người phụ nữ đã chịu nhiều thiệt thòi, mất mát, đã dâng hiến cho tổ quốc đứa con thân yêu nhất của đời mình.
Ngày ngày, mẹ thắp nhang, dọn dẹp bàn thờ để sưởi ấm vong linh cho chồng, cho con, những người đã khuất, và cũng để sẻ chia với những người thân nơi chín suối cuộc sống ấm tình xung quanh mẹ.
Hương Anh (Bình Dương)