Người chi hội trưởng phụ nữ làng Sen học tập và làm theo Bác

18/05/2009
Tại Hội nghị sơ kết 2 năm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do TW Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức, người nghe như bị cuốn hút bởi giọng nói miền Trung trầm ấm, truyền cảm xen lẫn tự hào của chị Nguyễn Thị Thuỷ, chi hội trưởng chi hội xóm Sen 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An kể về những việc làm thiết thực của phụ nữ làng Sen học và làm theo Bác.

Bằng tình cảm kính yêu và niềm tự hào của những người dân ở nơi quê Bác, chị và những phụ nữ ở đây đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể để học và làm theo người con vĩ đại của quê hương Nam Đàn, Nghệ An.

Ngay từ khi có cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chị Nguyễn Thị Thuỷ đã ngày đêm trăn trở phải làm sao để cuộc vận động đến với hội viên, phụ nữ đạt kết quả thiết thực, đặc biệt phải làm sao để chị em hội viên học tập, làm theo Bác với sự tự nguyện, tự giác và coi đây là dịp để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ trăn trở đó, chị đã vận động hội viên nòng cốt tham gia các lớp tập huấn chuyên đề do Đảng uỷ, Hội LHPN xã tổ chức. Riêng Chi hội xóm Sen 2 còn mở một lớp cho 102 cán bộ, hội viên và phụ nữ trên địa bàn học tập. Chị mời một bác từng làm việc tại Khu di tích Kim Liên làm báo cáo viên và tổ chức cho chị em đến dâng hương tại nhà thờ Bác ở khu di tích để tăng thêm hiệu quả. Hoạt động có ý nghĩa đó đã tạo không khí xúc động cho lớp học, chị em càng thấm thía về nhân cách vĩ đại, vẻ đẹp bình dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chị còn sưu tầm trong sách vở, kể cho chị em trong lớp nghe một câu chuyện nhỏ. Đó là ngày 16/6/1957, lần đầuNgười về thăm quê, cán bộ tỉnh xin phép được trồng hoa trong vườn, Người nói “Bác đồng ý cho các chú trồng hoa, nhưng hoa khoai cũng đẹp”. Câu nói bình dị mà mang đầy ý nghĩa của Bác đã làm chị em hết sức xúc động.

Cùng với việc tổ chức cho chị em hội viên và nhân dân học tập các chuyên đề về Bác, chị và tập thể ban cán sự Chi hội đã bàn bạc tìm cách để việc “làm theo Bác” vừa thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương lại vừa có hiệu quả nhanh, đảm bảo tính bền vững.

Xuất phát từ ý tứ sâu xa của Bác trong câu nói “hoa khoai cũng đẹp", Chi hội đã vận động chị em xây dựng vườn rau dinh dưỡng. Và chị đã cùng gia đình gương mẫu thực hiện trước, sau đó mời cán bộ y tế tuyên truyền về lợi ích của rau xanh đối vối sức khoẻ con người. Đến nay, 100% gia đình hội viên trong chi hội của chị đều có vườn rau sạch, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Nghệ An là một trong những địa phương có truyền thống hiếu học. “Học Bác”, các chị đã học tình thương và trách nhiệm đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Các chị xây dựng Quỹ khuyến học bằng cách vận động hội viên đóng góp và quyên góp sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Trong hai năm, với số tiền quyên góp được, Chi hội đã phối hợp với các đoàn thể khác biểu dương khen thưởng 131 lượt cháu học sinh giỏi số tiền gần 3 triệu đồng. Việc xây dựng Quỹ khuyến học đã khích lệ, động viên các cháu con em hội viên tích cực học tập rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, giúp chị em thực hiện tốt việc xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực.

Song song với việc làm trên, Chi hội còn vận động chị em tiết kiệm để giúp đỡ phụ nữ nghèo bằng việc làm hũ gạo và ống tiền tiết kiệm. Đã thành lệ, cứ vào ngày 14 hàng tháng, chị em lại mở ống tiết kiệm để hỗ trợ cho hội viên gặp khó khăn hoạn nạn hoặc cho hội viên nghèo vay không lấy lãi. Tính đến tháng 3 năm 2009, chi hội đã tiết kiệm được gần 5 triệu đồng và trên 60 kg gạo. Số tiền, gạo này được hỗ trợ cho 4 gia đình gặp khó khăn đột xuất và cho 4 hội viên khác vay, phát triển chănnuôi.

Đến nay, việc học và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp và trở thànhnét đẹp của hội viên phụ nữ nói riêng và mỗi người dân làng Sen quê Bác nói chung.

Mai Chi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video