Người nữ đảng viên Công giáo “giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Khi Hội phụ nữ phát động phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chị đã mạnh dạn đăng ký và nỗ lực phấn đấu. Sau 3 năm, chị được Hội LHPN Nghệ An công nhận đạt danh hiệu xuất sắc của phong trào thi đua và được giới thiệu đi học lớp cảm tình Đảng.
Chị Tâm cho biết: “Được đi học cảm tình Đảng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào, tự hứa với lòng mình là sẽ phấn đấu hơn nữa để trở thành một đảng viên. Tôi hiểu rằng là một đảng viên có nghĩa là phải không ngừng phấn đấu và rèn luyện. Dù trước mắt tôi còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng có lẽ chính những điều đó sẽ giúp tôi trong việc hoàn thiện bản thân. Tôi hiểu rằng khi trở thành người đảng viên, tôi vẫn là con chiên ngoan của chúa”.
Việc chị Tâm được đi học cảm tình Đảng ban đầu đã gặp không ít trở ngại, đó là áp lực của gia đình và một số ít quần chúng ở nơi chị sinh sống. Bởi vì xưa nay ở giáo xứ Cầu Rầm phụ nữ chỉ lo việc gia đình, còn việc xã hội là của nam giới. Vậy là chị phải ra sức thuyết phục gia đình. Chị phân tích cho mọi người hiểu Điều lệ Đảng và 10 điều răn của Chúa đều hướng con người tới việc thiện, việc tốt và vì sự công bằng, văn minh của xã hội.
Với cương vị là Bí thư chi đoàn kiêm Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội phụ nữ, chị đã vận động 100% chị em tích cực tham gia phong trào phụ nữ và các hoạt động do Hội phát động, có kế hoạch lồng ghép hoạt động của Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên. Chi hội của chị đóng trên đia bàn gần chợ Vinh nhưng 10 năm nay không có tệ nạn xã hội, đặc biệt là đã 3 năm liền đạt danh hiệu chi hội “Không có người vi phạm pháp luật, không có người mắc các tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ ba, xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”.
Hiện nay, chi hội phụ nữ của chị đang tập trung cho phong trào phụ nữ thoát nghèo. 100% chị em nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay của Hội. Chi hội đã có kế hoạch hết năm 2005 không còn hộ nghèo, không còn nhà tranh, nhà tạm và. Trong thành công chung đó, chị Tâm đóng góp một phần không nhỏ.