Người phụ nữ đi tìm nguồn sáng của cuộc sống

12/10/2012
Tuy đôi mắt không còn cảm nhận được trọn vẹn ánh sáng, lại hay đau nhức mỗi khi trái gió trở trời nhưng từ người phụ nữ ấy vẫn ngời lên thứ ánh sáng diệu kỳ, sưởi ấm tấm lòng các hội viên khiếm thị, giúp họ tự tin vươn lên cuộc sống. Chị là Đoàn Thị Thanh – Chủ tịch Hội người mù kiêm Trưởng ban nữ công huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Tổ ấm tình thương

Hội người mù huyện Tiên Lãng hiện có 294 hội viên, trong đó có 175 hội viên nữ, tất cả các thành viên đều dành cho chị Thanh tình cảm quý mến, trân trọng bởi chị luôn sống vui vẻ, hòa đồng, luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên mọi người. Một thành viên cơ sở xoa bóp, bấm huyệt y học cổ truyền của Hội người mù Tiên Lãng nói về chị Thanh với tấm lòng yêu mến: “Mình luôn mặc cảm, tự ti với số phận, ngày cũng như đêm quanh quẩn trong bốn bức tường, tâm trạng buồn chán. Được chị Thanh vận động chia sẻ, mình tìm thấy sự đồng cảm trong con người chị nên đã theo chị tham gia đăng ký vào Hội người mù của huyện”.

Không chỉ nỗ lực vận động người khiếm thị tham gia vào Hội người mù Tiên Lãng, quan tâm, chia sẻ tình cảm với hội viên trong Hội, động viên mọi người vươn lên trong cuộc sống, chị Thanh còn luôn chú ý cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của anh chị em trong Hội. Từ năm 2009, Hội người mù huyện Tiên Lãng thực hiện phong trào “xóa nhà tranh”, thực hiện xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các gia đình hội viên nghèo, tiêu biểu như trao nhà Đại đoàn kết cho chị Hoàng Thị Bạt, ở thôn Đông Côn, xã Tiên Minh, số tiền 40 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn vận động anh chị em trong Hội thực hiện mô hình “ trồng cây xanh”, mô hình “để rác thải nơi quy định”. Chị Thanh tâm sự: “Hội người mù là nơi để hội viên chia sẻ, đồng cảm, giúp mọi người xích lại gần nhau, tựa vào nhau để vui sống và vươn lên mọi khó khăn, mặc cảm”.

Hành trình đi tìm nguồn sáng cho mình và mọi người

Trong câu chuyện thân mật, chị Thanh chia sẻ về cuộc đời mình: Năm 18 tuổi, chị Thanh lên xe hoa về nhà chồng. Niềm vui của cô dâu mới chưa được viên mãn thì 5 tháng sau, chị bị tai nạn vỡ mãng cầu mắt trái, mắt phải bị bỏng hóa chất. Lúc đó, các thành viên trong Hội người mù đến thăm hỏi động viên, chị đã vượt qua những nỗi niềm riêng của bản thân và bắt đầu tham gia Hội người mù từ năm 1999. Từ đó, cuộc đời chị như sang một trang mới, thấy tự tin yêu đời hơn, chị được tiếp cận học chữ nổi, được sẻ chia, gần gũi với những người cùng cảnh ngộ. Vì vậy, trong những năm qua, với vai trò là người dẫn đầu của Hội, chị nỗ lực đi vận động đông đảo những anh chị em chung cảnh ngộ tham gia vào Hội, đặc biệt là xây dựng Hội người mù trở thành ngôi nhà chung ấm áp tình thương, giúp các thành viên được học tập, lao động, sống có ích, yêu đời.

Sau khi tham gia Hội người mù Tiên Lãng, chị Thanh được giới thiệu học lớp quản lý tại trung tâm phục hồi chức năng của TW Hội người mù Việt Nam. Sự ham học hỏi, tự nâng cao trình độ, năng lực, nghị lực sống phi thường, nhiệt huyết với công việc, tinh thần sắt đá cộng với trái tim tận tụy, giàu tình yêu thương của chị dành cho “gia đình thứ hai của mình” đã giúp chị hoàn thành tốt công việc của một người dẫn đường, giúp bao mảnh đời bất hạnh tìm được ngôi nhà hạnh phúc và bình yên. Chị chia sẻ: “có lần đi vận động, người khuyết tật và gia đình không tin, tưởng là mình đến lừa để bán sang Trung Quốc khi mình phải lôi mọi giấy tờ, con dấu, họ vẫn không tin, đến khi dẫn họ về tận cơ sở Hội họ mới tin tưởng và tham gia”.

Căn nhà của chị Thanh cũng nằm cách cơ sở Hội người mù Tiên Lãng không xa, người viết có dịp vào thăm mô hình “trồng cây xanh” trong chính gia đình chị, với rất nhiều cây cảnh có giá trị. Là một người phụ nữ năng nổ nhiệt tình trong công tác xã hội, trở về nhà, chị là người mẹ mẫu mực, người con dâu thảo hiền. Anh Hoàng Văn Thanh, chồng chị mất năm 2006, chị một mình nuôi 3 con cùng chăm sóc mẹ chồng đã 83 tuổi. Ngày ngày, chị vẫn thầm lặng hết mình với công việc, nghĩ đến bản thân, trách nhiệm với gia đình, với những người cùng cảnh ngộ, những hội viên khiếm thị đang chìm trong bóng tối của cuộc sống, chị lại kiên cường tiếp tục cuộc hành trình đi tìm nguồn sáng mới.

Website Hội LHPN Việt Nam biên tập từ bài dự thi "Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang"

Vũ Duyên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video