Người phụ nữ 20 năm đồng hành cùng cuộc chiến chống HIV/AIDS

09/10/2012
29 năm làm việc trong ngành Y, gần 20 năm chị dành trọn tâm huyết, lòng nhiệt tình và tình thương để ươm niềm tin cho những bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS. Mọi người thường gọi chị bằng cái tên trìu mến “Mẹ của những người nhiễm HIV/AIDS”. Chị là Nguyễn Thị Hạnh, Phó trưởng khoa Kiểm soát dịch bệnh, HIV/AIDS huyện Cát Hải, Hải Phòng.

Thể lệ cuộc thi “Những tấm gương Phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

Gieo niềm tin về sự sống

Những ngày đầu tiếp cận với người nhiễm HIV (H) trên địa bàn huyện, không quản gian nan, vất vả, chị Hạnh đã tìm đến với tất cả những người nhiễm HIV thuộc nhiều thành phần khác nhau, tập hợp họ lại thành nhóm đồng đẳng để cùng sẻ chia, giúp đỡ. Những người nhiễm H do chơi bời, hút chích thường bất cần, khó tiếp cận. Có trường hợp chị phải trở đi trở lại nhà đến 5-7 lần để vận động, tư vấn, thuyết phục. Đặc biệt, chị đã chọn đối tượng "đàn anh", "đàn chị", "cầm đầu" để tiếp cận trước. Để rồi, chính họ lại giúp chị vận động những người cùng hoàn cảnh nhiễm H. Chị chia sẻ, công tác dân vận với người nghiện, người nhiễm H không chỉ khéo léo, nhiệt tình mà cần phải có phương pháp, cách làm. Vận động được người nghiện, người có H công khai tình trạng nhiễm rồi, nhưng làm cách nào để hỗ trợ họ điều trị, chiến đấu với bệnh tật trong khi điều kiện y tế của huyện còn khó khăn, không đủ thuốc cho tất cả người nhiễm điều trị. Đó là một câu hỏi khó, luôn trăn trở trong chị. Thương người nhiễm H như chính người ruột thịt của mình, chị vất vả tìm tòi, tìm cách tiếp cận với các dự án quốc tế về chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam, mang về cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn huyện đảo những viên thuốc ARV đầu tiên, giúp cho sức khỏe của những người nhiễm H được cải thiện rõ rệt. Chị sẵn sàng dành đồng lương của mình cho họ vay dù không biết ngày nào được hoàn lại; vận động nguồn lực để người có H có cơ hội làm ăn, phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng…

Không chỉ tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Y tế huyện Cát Hải cũng như trực tiếp tại gia đình, chị còn tham gia nhiều hội nghị, hội thảo và các câu lạc bộ để tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS và cách chăm sóc người bệnh. Chị trở thành một tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS tích cực góp phần thay đổi nhận thức trong cộng đồng, xã hội, giảm sự xa lánh, kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS, gieo mầm niềm tin, giúp họ tự tin vào cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội như: tham gia sinh hoạt tại các chi, tổ phụ nữ, các câu lạc bộ đồng cảm…

Mẹ của những đứa con có HIV

Người dân ở huyện đảo Cát Hải nếu bỗng nghe có người gọi chị Hạnh bằng mẹ dù chị chưa một lần sinh nở cũng không mấy ai ngạc nhiên. Chị có đến gần trăm đứa con nhiễm H: đứa mạnh khỏe thì ngày ngày cần mẫn bên bè tôm sú, tu hài, cửa hàng tạp hóa để mưu sinh, đứa yếu đau thì hàng ngày đều nhận được bàn tay chăm sóc của chị và gia đình. Chúng đều gọi chị bằng "mẹ" trìu mến, yêu thương. Bởi chị dù không mang nặng đẻ đau nhưng đã mang đến cho chúng sự sống lần thứ hai, vòng tay của chị luôn rộng mở đón chúng vào lòng, trao cho chúng tình cảm ấm áp, sự chăm sóc ân cần, chu đáo. Những việc chị làm là những việc của một người mẹ chứ không đơn thuần là của một cán bộ y tế: phát thuốc, hướng dẫn, tư vấn dinh dưỡng, cho trẻ tiền ăn sáng…

Được biết, những năm gần đây, số ca nhiễm H mới trên huyện đảo chỉ còn 2 ca/năm so với 47 ca/năm vào năm 2006 và số người chết do nhiễm HIV/AIDS giảm từ 21 người xuống còn 01 người; tỷ lệ bệnh nhân đã được sử dụng thuốc ARV sống là 89/113 người chiếm 78,7%. Những con số ấy là kết quả nỗ lực của cả xã hội trong đó có phần đóng góp không nhỏ của chị Hạnh; đồng thời đó cũng là động lực để chị bước tiếp trên con đường đầy chông gai chống lại đại dịch HIV/AIDS.

54 tuổi, chị vẫn sống một mình tại khu tập thể của bệnh viện, nhưng có lẽ nỗi cô đơn không mấy khi ngự trị được người phụ nữ có trái tim nhân hậu ấy, bởi nhiều đứa con, nhiều người đang sống chung với H và bà con huyện đảo luôn cần đến bàn tay yêu thương của chị. "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình", triết lý sống ấy của chị bình dị mà cao quý vô cùng.

Website Hội LHPN Việt Nam biên tập từ bài dự thi "Những tấm gương phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang

Tống Thị Thương – Hội LHPN Cát Hải- Hải Phòng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video