Người phụ nữ dân tộc Chơ Ro đơn thân vượt khó nuôi con thành đạt

03/12/2007
Đến ấp Bảo Vinh B xã Bảo Vinh - thị xã Long Khánh nhắc đến chị ai ai cũng biết người phụ nữ người dân tộc Chơ Ro đơn thân nuôi con thành đạt, người phụ nữ ấy tên là Thị Sinh.

 Năm 1979 một căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi người chồng thân yêu của chị, khi ấy các con chị đứa lớn nhất chỉ mới chín tuổi còn đứa nhỏ nhất chưa đầy 1 tuổi, tài sản của gia đình chỉ là căn nhà tranh tạm bợ. Một mình chị một nách 4 đứa con thơ dại, để có tiền nuôi các con ăn học ban ngày thì đi làm thuê, ai kêu gì chị cũng làm từ gặt lúa, làm cỏ cho đến bón phân ruộng....Đêm đến chị cùng cây đèn pin ra ruộng mò cua, bắt ốc, sáng mai ra chợ bán để có thêm ít tiền chi tiêu hàng ngày. Năm 1990 chị được hội Phụ nữ xã cho vay 2,5 triệu đồng, mua được 2 sào ruộng. Từ đó ngày ngày tần tảo sớm hôm trên 2 sào ruộng ấy. Để có thêm thu nhập ngoài công việc đồng án chị còn tranh thủ đi làm thuê thêm. Khó khăn là vậy nhưng các con chị đứa nào cũng được đi học, chị tâm sự: “Hồi đó chồng tôi mất để lại 4 đứa con,cũng vất vả lắm, nhưng tôi cũng ráng làm để nuôi con. Chỉ mong sao cho con tôi học hành tới nơi tới chốn để sau này còn giúp ích cho xã hội”.

 

   Tưởng như ước mong nhỏ nhoi ấy không khó thực hiện nhưng đối với chị đó là cả một quá trình đầy gian nan vất vả. Tất cả những gì có được từ vật chất ít ỏi đến tình yêu thương vô tận chị đều dành cho các con. Giờ đây các con chị đã trưởng thành, đứa con trai của chị đã tốt nghiệp trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, hiện đã là công chức nhà nước, 3 người con gái đứa học thấp nhất cũng đã tốt nghiệp THPT trong đó có 2 chị đã lập gia đình ở riêng. Hàng xóm ai cũng nể phục một người phụ nữ đầy nghị lực như chị. Ông Nguyễn Ngọc Nhung hàng xóm của chị cho biết: “Tôi là hàng xóm láng giềng của chị Sinh nên tôi cũng biết rõ hoàn cảnh của chị. Khi chồng mất chị quyết định ở vậy nuôi các con ăn học. Giờ đây các con chị đứa nào cũng có công ăn việc làm ổn định”.

 

   Vất vả với cuộc mưu sinh là vậy nhưng đã hơn 20 năm nay chị luôn là hội viên và là tổ trưởng gương mẫu của hội phụ nữ ấp Bảo Vinh B, xã Bảo Vinh.

 
   Giờ đây tuổi đã ngoài 50, sức khoẻ không còn như trước nữa, các con đã có việc làm ổn định nhưng với bản chất của 1 người nông dân cần cù, chịu khó, chị vẫn ngày ngày trên cánh đồng lúa mà ở đó đã có không biết bao nhiêu mồ hôi công sức của chị đổ xuống để có ngày hôm nay.

Website thị xã Long Khánh, Đồng Nai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video