Người tiếp lửa cho phong trào phụ nữ thời kỳ phong trào "Ba đảm đang"

06/07/2010
20 tuổi tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương. 26 tuổi trở thành uỷ viên BCH phụ nữ xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu - Nghệ An), đến 31 tuổi làm Hội trưởng Hội phụ nữ xã cho đến năm 1985… Bà là người cán bộ Hội phụ nữ xã tiêu biểu cho thời kỳ "Ba đảm đang".

Lưu (Nghệ An). Năm 20 tuổi, bà lập gia đình và theo chồng về xóm Yên Long sinh sống. Cuộc sống vất vả "bữa đói, bữa no" nên bà không có điều kiện đến trường học chữ nhưng với quyết tâm vươn lên, bà Hồ Thị Trà ngày tham gia các phong trào lao động sản xuất ở địa phương, đêm đi học "Bình dân học vụ". Ít tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, lẫn công tác Hội nhưng bù lại bà năng động, nhiệt tình và tâm huyết tham gia tích cực các hoạt động do chi hội phụ nữ đề ra.

Nhận thấy năng lực vận động quần chúng của bà, năm 1965, bà được bầu vào BCH Hội phụ nữ xã. Thời điểm này, Mỹ leo thang đánh chiếm Miền Bắc, nhân dân Quỳnh Lâm bước vào cuộc chiến mới, cùng một lúc phải đảm nhận hai nhiệm vụ vừa chiến đấu vừa lao động sản xuất. Trước tình thế đó, TW Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào "Ba đảm đang". Hưởng ứng phong trào, bà cùng với BCH phụ nữ xã "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động chị em tham gia vào các hoạt động của tổ chức Hội. Lúc này, trai tráng trong xã lần lượt đi làm nghĩa vụ ở tiền tuyến, lực lượng sản xuất ở hậu phương chủ yếu là chị em phụ nữ. Bà tình nguyện đi vận động chị em trong các thôn, xóm "Chắc tay súng vững tay cày" đảm bảo "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", chi viện lương thực cho chiến trường miền Nam.

Năm 1968, bà vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là động lực giúp bà vượt qua mọi khó khăn, lăn lộn với phong trào, được Đảng rèn luyện, giúp đỡ nên bà trưởng thành rất nhanh. Năm 1969, bà được bầu vào BCH Đảng bộ xã Quỳnh Lâm và giữ chức vụ Hội trưởng Hội phụ nữ xã cho đến năm 1985. Với cương vị là nguời đứng đầu tổ chức Hội, bà luôn xác định vai trò, nhiệm vụ của mình nên không ngừng học hỏi kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm và nêu cao tinh thần tiến công mạnh mẽ, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của địa phương. Suốt 7 năm chiến đấu (1967-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sự năng động, nhiệt tình sáng tạo của người Hội trưởng phụ nữ trẻ Hồ Thị Trà luôn tâm niệm: Muốn chị em làm theo, mình phải là ngọn cờ, nêu tấm gương sáng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với hội viên, động viên họ vững tay cày, chắc tay súng, coi “đồng ruộng là chiến trường, cuốc cày là vũ khí”. Bà cùng với hội viên tổ chức thành lập "Hội cày", "Hội mẹ chiến sỹ", nuôi bèo hoa dâu phục vụ chăn nuôi, tăng gia sản xuất... không khí sản xuất ở đây trở nên khẩn trương, hăng say hơn, "tiếng hát át tiếng bom" của phụ nữ vang dậy khắp các đồng ruộng. Có thể nói, chưa bao giờ phong trào phụ nữ Quỳnh Lâm đạt đến đỉnh cao như thời kỳ "Ba đảm đang".

Cùng lúc, bà vận động chị em tham gia đội dân quân tự vệ, thanh niên xung phong, dân quân trực chiến giữ vững và khai thông các tuyến đường giao thông; vận động chị em hưởng ứng phong trào toàn dân làm hầm hào... đặc biệt, thời gian này, vận động thanh niên công giáo tham gia nhập ngũ là hoạt động rất khó đòi hỏi người có kinh nghiệm, sức thuyết phục, mềm dẻo, bà mạnh dạn nhận nhiệm vụ. Không quản khó khăn, bà mang gạo về "nằm vùng" để tuyên truyền, vận động, thuyết phục thanh niên công giáo ra tiền tuyến. Thật ngạc nhiên, với sự kiên trì, tâm huyết của mình, nhiều thanh niên cả nam và nữ ghi tên ra trận. Có nhiều thanh niên chưa đến tuổi cũng xung phong đi bộ đội. Nhiều gia đình có hai, ba con lên đường nhập ngũ "Bố đi bộ đội, con tiếp bước lên đường vào Trường Sơn đánh giặc". Và trong các kỳ kỳ giao nhận quân, bà vận động bà con, nhân dân, mỗi gia đình bớt khẩu phần ăn ủng hộ gạo, thực phẩm nuôi quân. Lúc này, bà trong vai trò "Mẹ nuôi" bận rộn lo cơm nước phục vụ quân nhân. Tổng kết giai đoạn này (1965 - 1975), toàn xã có 416 người lên đường nhập ngũ.

Mải miết với nhiệm vụ mà Đảng giao phó nhưng bà vẫn làm tròn bổn phẩn của một người con, người chị cả trong gia đình. Bà là người con dâu hiếu thảo, người mẹ mẫu mực của 4 người con. Chồng là giáo viên thường xuyên dạy xa nhà. Công việc gia đình, một mình bà tảo tần sớm hôm. Chăm sóc bố mẹ chồng và nuôi dạy các con chăm chỉ học hành. Không phụ công lao của mẹ, giờ đây trên mọi nẻo đường của tổ quốc, các con bà, mỗi người một lĩnh vực ra sức phấn đấu góp phần xây dựng đất nuớc, quê hương.

Cả cuộc đời bà Hồ Thị Trà luôn dành thời gian, tâm huyết với phong trào và hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ. Trải qua 3 nhiệm kỳ làm Hội trưởng phụ nữ, bà luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tin tưởng, yêu mến. Bà đã được tặng thưởng rất nhiều huân, huy chương các loại, đặc biệt bà đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, được suy tôn là “Phụ nữ 3 đảm đang”, Huân chương "Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ".

Kim Chung
Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video