Nguồn vốn nhỏ, hiệu quả lớn

31/05/2010
Nuôi heo xây nhà lầu…

Chúng tôi tìm đến nhà chị Dương Thị Điểm, thôn An Hải, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế khi nữ chủ nhân ngôi nhà hai tầng khang trang đang xịt nước tắm cho bầy heo trong chuồng. Chị Điểm niềm nở mời chúng tôi vào nhà, gương mặt chị rạng rỡ: “Mấy em tham quan công trình chị vừa mới hoàn tất, còn thơm mùi vật liệu đấy, mừng cho chị nhé”. Rồi chị chỉ các đồ đạc, vật dụng trong nhà hồ hởi khoe: “Hàng xịn cả đấy, chị thực sự thoát nghèo rồi, thực sự giàu có rồi, từ nuôi heo mà có, mà lên đấy các em ạ”...

Quả thực, nghe chị kể lại hành trình làm giàu bắt đầu từ 15 năm trước mà chúng tôi không khỏi thầm “nể phục” chị. Ngày đó, chị rời nơi chôn nhau cắt rốn Thái Nguyên để về Phú Vang thay người chồng đã mất, phụng dưỡng mẹ già. Một nách nuôi bảy con thơ cùng người mẹ già tuổi cao, sức yếu là gánh nặng quá sức đối với người phụ nữ nhỏ bé như chị. Trong căn nhà tranh, vách tôn tạm bợ, nhiều đêm chị Điểm không tài nào ngủ được vì gánh nặng mưu sinh. Chị không biết phải bắt đầu từ đâu, làm gì khi chị chỉ có hai bàn tay trắng. Nghèo khổ, khốn khó nên chị mừng như bắt được vàng khi được vay một triệu đồng lãi suất thấp từ Ngân hàng Chính sách huyện, thông qua tín chấp của Hội LHPN Thuận An. Có trong tay tiền rồi, chị lại thêm vài đêm mất ngủ, suy nghĩ làm thế nào “giữ chặt” vốn, bắt nó đẻ ra lãi mà hiệu quả phải thật vững chắc. Suy đi, tính lại, cuối cùng chị Điểm quyết định đầu tư toàn bộ số tiền vốn ban đầu vào công việc mà mình đã “có nghề” và có kinh nghiệm: làm đậu phụ kết hợp nuôi heo. Chị nhớ lại: “Vất vả lắm! Đêm nào cũng vậy, mẹ con tôi phải thức dậy từ một giờ sáng, bắt đầu công việc làm đậu. Nhiều đêm rét cắt thịt, chỉ ước sao được ngủ nướng thêm chút nữa, nhưng phải kiên quyết tung chăn mà dậy. Nếu không chiến thắng chính bản thân mình thì mong chi đạt được kết quả. Ngày đó, cứ vào dịp mồng một, ngày rằm âm lịch, sức mua của bà con tăng mạnh, tôi sản xuất và tiêu thụ cỡ được 1 tạ đậu/ngày. Cực nhọc nhưng mà vui mừng khi thấy đồng vốn của mình được sinh sôi…”. Cùng với việc làm đậu phụ, ban đầu chị mua 6 con heo, dần tăng lên 10, rồi 20 con, lúc cao điểm chị có đến 40 heo thịt, 2 heo nái. Hai “mẹ heo” cứ sòn sòn mỗi năm 2 lứa, mỗi lứa suýt soát 20 con. Từ cuộc sống nghèo khó, chị đã vươn lên khá giả, ấm no, trở thành gương sáng về làm ăn kinh tế cho bà con học tập, làm theo. Chị được Ban Chấp hành TW HLH Phụ nữ Việt nam chứng nhận đạt danh hiệu Phụ nữ xuất sắc toàn quốc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2002 - 2007.

Có công mài sắt…

Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Thuận An, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết: Điều đáng phấn khởi là nguồn vốn tín chấp từ ngân hàng Chính sách qua kênh của Hội mỗi năm một tăng lên. Năm 2007: 3,540 tỷ đồng, năm 2008: 4,370 tỷ đồng và năm 2009 đạt 4,860 tỷ đồng. Đến nay, đã có hơn 1318 lượt hội viên được vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh và dịch vụ, kết quả là có 28 hộ nghèo, 25 hộ cận nghèo thoát nghèo do sử dụng vốn hiệu quả.

Chị Ngô Thị Dự, thôn An Hải trước đây thuộc diện nghèo khó. Vợ chồng chị cùng 6 đứa con lít nhít chen chúc trong ngôi nhà lều tạm bợ. Thông qua Hội, được vay 1 triệu đồng, cũng như nhiều chị em khác, chị Dự quyết định phát triển đồng vốn bằng cách nuôi heo. Đầu tiên “thả” 2 con, sau nhân lên 1 chuồng, rồi 4-5 chuồng, mỗi chuồng 4-5 con. Cứ bán lớp này lại nuôi lớp khác, một năm thu nhập 50-60 triệu đồng. Chị chia sẻ: “Tui phải quản vốn bằng cách thả “nó” trong chuồng heo nhà mình, chăm bẵm, sờ được chúng, theo dõi chúng lớn lên từng ngày, vậy mới yên tâm”. Từ nguồn thu nhập trên, gia đình chị đã xóa căn nhà dột nát, xây được ngôi nhà kiên cố, khang trang, cuộc sống tốt đẹp hẳn. Chị thủ thỉ: “Nghe thì ngon ơ rứa, nhưng mà vất vả gian nan lắm. Tui làm suốt ngày, đi mọi ngõ ngách trong thôn, xách nước mả (thức ăn thừa vứt đi) về nấu lại, bổ sung vào khẩu phần ăn cho chúng. Chăm kỹ vậy mà cũng “nộp mạng” 6 con heo đang độ 70 - 80 kg trong đợt dịch lở mồm, long móng, tổn thất cả chục triệu đồng lận”. Cũng từ thực tế chăn nuôi, chị gom được cả lô kinh nghiệm. Bây giờ, chị tự hào là rất rành chăm sóc heo từng giai đoạn và lúc chúng “thọ bệnh”, lại còn lão luyện trong việc đỡ đẻ cho heo. Theo chị: “con nào lọt lòng mẹ bị yếu, mình phải truyền hơi, bằng cách hà hơi vào miệng nó. Khi nào miệng “các nhóc” có tín hiệu nhúc nhích, biết là sống”. Hiện tại, trong chuồng nhà chị gồm 1 con heo nái đẻ và 22 con heo thịt. Nhìn bầy heo phổng phao, sắp đến giai đoạn xuất chuồng, chị Dự quả quyết: “Mài sắt” miệt mài đấy, nếm cả thất bại, đắng cay nữa, tui mới có được thành quả ngày hôm nay”. Nụ cười trên gương mặt chị lấp lánh nắng…

Võ Thị Phương Thảo
Hội LHPN TT Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video