Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng đầu tiên của Quảng Nam

23/08/2011
Cùng với cả nước, Quảng Nam có hàng trăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) đã âm thầm chịu đựng những mất mát, hi sinh to lớn trong cuộc đời để cho Tổ quốc được độc lập, tự do. Mẹ VNAH Huỳnh Thị Điểm năm nay tuổi đã cao, đời mẹ là những cuộc tiến đưa, 7 lần tiễn chồng con ra chiến trường đều không có ngày trở về.

Hình ảnh mẹ là niềm vinh dự tự hào cho cán bộ và nhân dân ở huyện Phú Ninh. Tri ân người mẹ đã hiến dâng những người thân yêu nhất của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) đã khởi công xây dựng Nhà lưu niệm Mẹ VNAH Huỳnh Thị Điểm, ở thôn Long Sơn, xã Tam Đại. Công trình đã được hoàn thành trong sự hân hoan, vui mừng của cán bộ và nhân dân địa phương, đón mẹ về nhà mới.

Mẹ Huỳnh Thị Điểm có chồng và 6 con là liệt sĩ, trong đó có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thái Viết Thương, người 3 lần được phong tặng dũng sĩ diệt Mỹ. Mẹ Điểm không chỉ có chồng con hy sinh cho cách mạng mà bản thân mẹ cũng trực tiếp tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt đánh đập tra tấn dã man. Cả cuộc đời của mẹ đã hy sinh cho cách mạng, hiện nay mẹ vẫn sống một cuộc sống đơn sơ, giản dị trong ngôi nhà nhỏ cấp 4 bên dòng kênh chính Phú Ninh.

Nhà lưu niệm Mẹ VNAH Huỳnh Thị Điểm được xây dựng trên nền nhà cũ của mẹ tại thôn Long Sơn, xã Tam Đại, vào cuối tháng 5/2010. Giai đoạn 1 Nhà lưu niệm được xây dựng với tổng diện tích 90m2 gồm các hạng mục: phòng đón khách, phòng thờ lưu niệm, phòng nghỉ chăm sóc mẹ, bếp ăn, phòng vệ sinh, nhà kho. Giai đoạn 2 gồm các hạng mục: bàn thờ tổ tiên và các anh hùng liệt sĩ, sân nền, cổng ngõ, đường dẫn vào nhà, hệ thống điện và tường rào bảo vệ. Qua hơn 14 tháng thi công, công trình đã hoàn tất với tổng kinh phí đầu tư gần 500 triệu đồng, từ nguồn ngân sách của huyện, xã và các nguồn vận động khác. Trong niềm xúc động khi ở tại ngôi nhà mới, mẹ bùi ngùi: “Mẹ rất vui, rất mừng vì cuối đời lại được sum họp cùng gia đình ngay trên mảnh đất của quê hương”. Vừa khóc, lấy khăn lau những giọt nước mắt đang chảy dài, mẹ lại nghẹn ngào: “Các con không về chứng kiến cùng mẹ niềm vui ngày hôm nay”.

Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã của Phú Ninh đều chung tay xây dựng nhà lưu niệm Mẹ VNAH Huỳnh Thị Điểm. Đặc biệt, Huyện đoàn Phú Ninh đã vận động hơn 120 đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch tình nguyện “Làm đường bê tông vào nhà mẹ Điểm”. Tại đây, các đoàn viên thanh niên huyện Phú Ninh đã thực hiện 50m bê tông vào đường nhà mẹ và cùng đơn vị thi công hoàn thành giai đoạn 2 công trình.

Ngày 27/7/2011 vừa qua, Lễ khánh thành Nhà lưu niệm Mẹ VNAH Huỳnh Thị Điểm đã được huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tổ chức long trọng trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền huyện, các địa phương trên địa bàn và nhân dân nơi đây.

Đây là Nhà lưu niệm Mẹ VNAH đầu tiên của tỉnh Quảng Nam. Công trình là nơi nghỉ dưỡng của mẹ và là nơi thờ các anh hùng, liệt sỹ là những người thân của mẹ đã anh dũng hy sinh cho độc lập dân tộc. Đây sẽ là “địa chỉ đỏ” cho những bước chân hành hương tìm về với quá khứ rất đỗi hào hùng của quê hương, của các thế hệ cha anh đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập; là nơi để các thế hệ mai sau bày tỏ niềm tôn kính đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí cách mạng và lòng tự tôn dân tộc.

Kim Thạch Đài truyền thanh Phú Ninh (Quảng Nam)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video