Những bông hoa ngát hương...
1. Quét xong những nhát chổi cuối ngày, Lê Thị Linh, công nhân tổ quét nhặt rác, Xí nghiệp Môi trường, Công ty Công trình đô thị TP Cần Thơ, và cô bạn cùng tổ thu dọn dụng cụ, quay lại nhìn con đường phẳng phiu, thẳng tắp, sạch sẽ, thành quả sau ngày làm việc vất vả. Lau vội từng giọt mồ hôi trên trán, giọng Linh chân thành: "Từ khi vào đây làm việc, tôi thấy mình trưởng thành hơn. Càng ngày, tôi càng yêu thích và hiểu được ý nghĩa cao đẹp của công việc này".
Sinh trưởng ở thị trấn Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, rất ham học, nhưng do gia cảnh nghèo khó nên Linh và các anh chị lớn phải nghỉ học khi vừa hết lớp 5, đi làm mướn phụ lo kinh tế gia đình. Năm 2000, Linh vào làm công nhân Xí nghiệp Môi trường, được phân công tác ở tổ quét nhặt rác ban ngày. Thời gian đầu, Linh không tránh khỏi mặc cảm với công việc. Linh thường đội nón và mang khẩu trang kín mặt, lầm lũi quét rác, không nhìn ai và cũng chẳng thích ai nhìn mình. Mỗi lần có ai bày tỏ thái độ, cử chỉ hay lời nói xem thường nghề quét rác là Linh mặc cảm, muốn chuyển nghề khác. Được đồng nghiệp giải thích, Linh dần dần quen việc. Năm 2002, Linh lập gia đình với anh Phạm Ngọc Hầu, tài xế của xí nghiệp. Anh Hầu nguyên là bộ đội xuất ngũ và là đảng viên trẻ của Công ty.
Mấy năm qua, mỗi ngày, từ 10 giờ đến 17giờ 30, Linh quét và gom rác trên các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Ngô Gia Tự... Những tuyến đường này đều gần khu vực chợ, khu tập trung dân nên rất nhiều rác, Linh phải tranh thủ quét nhanh mới kịp. Để không ảnh hưởng đến công việc, vợ chồng Linh sắp xếp, phân công mỗi người mỗi việc. Hôm nào Linh bận việc đột xuất, ông xã đón con ở lớp mẫu giáo, rồi đi chợ, nấu cơm và tiếp giúp dọn dẹp nhà cửa. Nói đến đây, Linh cười giòn tan: "Nhiều lúc bận rộn quá, ảnh cũng cằn nhằn, nhưng luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho tôi an tâm công tác". Nhờ anh Hầu tích cực giúp đỡ, động viên nên Linh mới có thể theo học lớp bổ túc văn hóa ban đêm từ năm 2006 đến nay.
Đến lớp học ban đêm ở Trường THCS Đoàn Thị Điểm, lòng Linh rộn lên niềm vui khôn tả. Bỏ học thời gian dài thêm lớn tuổi nên việc tiếp thu kiến thức các môn học rất khó khăn. Nhưng Linh không nản chí, quyết tâm khắc phục khó khăn để đến lớp. Mỗi tuần, Linh học 5 buổi tối. Linh cố gắng sắp xếp việc nhà, việc cơ quan để đến lớp đều đặn, tranh thủ làm bài, học bài lúc nấu cơm, khi nghỉ giữa ca. Hiện nay, Linh đang học lớp 8 và đang chuẩn bị ôn thi. Linh tâm niệm: "Phải cố gắng học để sau này hướng dẫn con học hành. Con thắc mắc hỏi mà cha mẹ không trả lời được thì "kỳ" lắm!". Bây giờ, chữ viết của Linh đã ngay ngắn hơn, Linh còn khá thông thạo các phép toán. Không chỉ tự động viên mình, Linh còn nhiệt tình giúp đỡ, và cùng học với bạn cùng tổ Trương Bích Thuận đang học chung lớp với Linh.
Ông Nguyễn Thế Khương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Môi trường, cho biết: "Linh là người cầu tiến, ham học hỏi, có trách nhiệm cao với công việc. Linh sống vui vẻ, hòa đồng và quan tâm đến mọi người, sẵn sàng choàng gánh công việc cho đồng nghiệp". Những ngày lễ, Tết, dù bận bịu việc gia đình, nhưng khi được điều động, Linh thu xếp có mặt ngay. Với những thành tích đã đạt được, Linh đạt danh hiệu lao động giỏi nhiều năm liền và đang được chi bộ xem xét để đề nghị kết nạp Đảng.
Linh bày tỏ: "Tôi sẽ nỗ lực làm việc tốt hơn nữa để xứng đáng là người công nhân trong thời đại mới, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại". Linh còn có thêm niềm vui khác: Sau bao năm dành dụm, vợ chồng Linh đã mua được miếng đất gần khu nhà trọ hiện nay trên đường Trần Quang Diệu, phường An Thới và phấn đấu sang năm 2009 cất nhà để an cư, lạc nghiệp.
2. Chúng tôi gặp Trần Thị Nương, Tổ trưởng Tổ Kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS), Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Thành. Có chứng kiến Nương tất bật với công việc mới hiểu được khả năng điều hành ẩn sau vóc dáng nhỏ nhắn của cô. Vừa gặp tôi, Nương cười thật tươi, cho biết: "Áp lực công việc đã tập cho tôi khả năng xử lý và giải quyết công việc nhanh chóng nhưng hiệu quả".
Do gia cảnh khó khăn, Nương phải nghỉ học sớm, phụ tiếp trông coi nhà cửa, chăm sóc các em để cha mẹ an tâm đi buôn bán xa. 13 tuổi, Nương xin vào làm ở lò nem gần nhà để kiếm tiền trang trải các khoản chi tiêu. 5 năm sau, Nương làm công nhân gọt nấm rơm ở Công ty Chế biến Thực phẩm xuất khẩu, Khu công nghiệp Trà Nóc. Đến năm 2001, Nương vào làm công nhân Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Thành.
Không có tay nghề, Nương được bố trí làm ở bộ phận cắt chỉ. Nương lân la học "lóm" công việc của các nhân viên kiểm hóa nhưng vẫn cố gắng đảm bảo công việc của mình. Thấy Nương ham học hỏi lại yêu thích công việc này, các chị kiểm hóa cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Sau 6 tháng, Nương thạo việc, xin chuyển sang bộ phận kiểm hóa để thử sức mình. Vài năm sau, Nương trở thành Tổ phó rồi Tổ trưởng Tổ KCS. Nương vừa làm vừa học hỏi các anh chị đi trước nên tiến bộ nhanh, đảm trách tốt vai trò Tổ trưởng KCS gồm 18 thành viên kiểm hóa ở các chuyền may.
Ngày nào cũng vậy, Nương đến công ty trước 7 giờ sáng và hơn 17 giờ chiều mới về nhà (khi có kế hoạch đột xuất thì về muộn hơn). Nương nhận kế hoạch kiểm hóa trong ngày và nhanh chóng triển khai đến các nhân viên kiểm hóa. Trong giờ sản xuất, Nương quan sát tiến độ sản xuất và kiểm hóa ở từng chuyền may để có thể linh động điều chuyển, tăng cường nhân viên kiểm hóa từ chuyền may này sang chuyền may khác, đảm bảo tiến độ sản xuất. Nương hướng dẫn nhân viên kiểm hóa thạo việc kiểm hóa giữa chuyền, cuối chuyền và thành phẩm; chủ động đôn đốc, nhắc nhở các tổ trưởng về tiến độ sản xuất trong chuyền... Nương cho biết: Tổ trưởng tổ KCS chịu trách nhiệm trước lãnh đạo về tiến độ kiểm kế hoạch KCS mỗi ngày. Nếu giải quyết cho nhân viên kiểm hóa nghỉ phép thì phải sắp xếp các kiểm toán viên khác choàng gánh công việc để không ứ đọng hàng hóa. Khi cần, chính Nương cũng phải đến các dây chuyền để kiểm hóa tiếp. Nương luôn chủ động xử lý công việc, nhưng cũng kịp thời thỉnh thị ý kiến của lãnh đạo khi công việc vượt quá khả năng.
Trong công việc, Nương rất nghiêm túc, phân minh, sắp xếp phân công, phân nhiệm công nhân cụ thể từng công việc. Nương luôn tạo điều kiện để chị em trong tổ phát huy năng lực sáng tạo, vừa tăng năng suất lao động và tăng thu nhập hàng tháng. Những lúc rảnh rỗi, Nương gặp gỡ, trò chuyện thân mật với chị em trong tổ. Qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cùng những góp ý để Nương tự sửa mình và xử lý công việc hợp lý hợp tình hơn.
Ông Huỳnh Việt Quang, Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chánh, Công ty TNHH May xuất khẩu Việt Thành, nói: "Từ cô công nhân cắt chỉ tự lực vươn lên giữ chức vụ Tổ trưởng tổ KCS, Nương đã có bước tiến vượt bậc. Dù ở cương vị nào, Nương cũng chịu khó học hỏi, trau dồi chuyên môn, tư cách, biết hài hòa tình lý khi xử lý công việc nên rất được lãnh đạo công ty và đồng nghiệp tín nhiệm".
Hiện nay, với mức thu nhập gần 3 triệu đồng/tháng, cuộc sống gia đình Nương đã tạm ổn định. Nương đang tập trung làm việc tốt và mong muốn có điều kiện để học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề để góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Công ty.
* * *
Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều những điển hình lao động tiên tiến hiện diện khắp nơi. Họ như là những bông hoa đẹp, lúc nào cũng khoe sắc thắm và tỏa hương bát ngát làm đẹp cuộc đời...