Những lớp học nghề mang Xuân đến vùng sâu

25/12/2013
Nhờ những lớp miễn phí học nghề đơn giản như nấu ăn, thêu móc, cắt may… trong hành trình “ENAT - Chị Tôi”, không ít chị em thoát nghèo và hy vọng về một năm mới yên ấm, đủ đầy hơn… Lớp học thoát nghèo

Chương trình “Chị Tôi” do nhãn hàng ENAT kết hợp với Hội LHPN Việt Nam đã tìm đến những gia đình các chị em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước để mở những lớp học nghề, tạo công ăn việc làm ổn định, phát triển cuộc sống cho các chị em.
Trước đây, đa số các học viên đều không có công việc làm ổn định. Có những chị chỉ suốt ngày quanh quẩn với con cái, bếp núc, trông chờ vào đồng lương ít ỏi của chồng. Hay phải gắn bó với việc đồng áng, phụ hồ hay làm thuê mướn nặng nhọc mà con cái lại đang trong độ tuổi đi học, đồng lương ít ỏi nuôi thì không đủ sức mà cho nghỉ học thì các chị lại thấy tương lai mịt mù cho các con mình.
Chị Mỹ Hà (Ninh Bình) tâm sự: “Gia đình thì nghèo khó, chồng thì nay ốm mai đau, con cái thì đến tuổi đi học cả, muốn kiếm việc gì đó làm có ăn một chút nhưng đâu biết tìm ở đâu vì bằng cấp không có, tiền đâu mà đi học ở thị xã”

Trước nhu cầu của chị em phụ nữ, “ENAT- Chị Tôi” đã khai giảng các lớp học nghề đơn giản miễn phí, để các chị em có thể theo học với khả năng của mình. Từ nấu ăn, thêu móc, cắt may, làm tóc… cho tới những lớp học thủ công liên quan tới đặc trưng của từng địa phương như se chỉ xơ dừa, đan lát, kỹ thuật móc chỉ…

 

Tìm đến những hoàn cảnh khó khăn, tiếp lửa thêm cho cuộc sống của các chị em bằng những nghề nghiệp ổn đinh là mục đích tốt đẹp của chương trình. 


Mang Xuân đến vùng sâu

 

Từ những thành phố lớn, hành trình “Chị Tôi” đã đến được những vùng đất xa xôi nhất, để hướng dẫn nghề nghiệp, mang tia hi vọng cho các chị em thoát nghèo. Gần đây nhất, chương trình đã dừng chân tại Lâm Đồng, Ninh Bình để mở các lớp dạy may công nghiệp hay những lớp nấu ăn tại xã Na Ri, Bắc Kạn.

“Từ ngày học may rồi, tôi ở nhà may luôn, không phải đi làm thuê mướn nữa. Sau một tháng học xong, tôi đã may được một cái áo rồi đấy” - một học viên tại Ninh Bình chia sẻ.

Và trong những ngày cuối năm cận Tết như thế này thì chúng tôi rất vui mừng khi chị Nguyễn Thị Nhàn (Bảo Lộc, Lâm Đồng) cho biết:“Tết này vui hơn mọi năm vì tôi có nghề may rồi, không phải mồng 1, 2 Tết đi tưới cà phê nữa, tôi tự may cho các con áo mới và gia đình ăn Tết no đủ hơn”.
Bên cạnh chăm lo cuộc sống cho chị em, “ENAT- Chị Tôi” còn mở thêm kênh thông tin tư vấn kỹ năng chăm sóc gia đình và những vấn đề khác liên quan đến sức khoẻ, làm đẹp tại địa chỉ www.vedeptunhien.com.vn và trang mạng xã hội www.facebook.com/Enat.Chitoi.

Những tâm sự đó càng thúc giục chương trình tiếp tục phát triển sâu rộng hơn nữa. Trong thời gian tới, hành trình đầy ý nghĩa này sẽ tiếp tục với nhiều lớp học hơn, tới với các chị em nhiều vùng, miền hơn. Tất cả đều nhằm mục đích cải thiện đời sống, mang đến niềm vui cho phụ nữ còn nhiều khó khăn ở nước ta.

Thuý Ngà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video