Nỗ lực vượt lên số phận, góp phần làm đẹp môi trường

20/09/2018
Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, tuy nhiên trong suốt gần 20 năm công tác, chị Đỗ Thị Hiền, công nhân Công ty Cổ phần Quản lý công trình đô thị Bắc Giang chưa bao giờ nản lòng. Không ngại khó khăn, gian khổ, chị đã góp phần làm cho thành phố Bắc Giang ngày càng sạch, đẹp hơn.

Gần 20 năm nay, người dân TP. Bắc Giang đã quen với dáng người phụ nữ nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, luôn cần mẫn làm việc như một con o­ng chăm chỉ. Đó là chị Đỗ Thị Hiền – người công nhân vệ sinh môi trường được giao nhiệm vụ quét dọn, thu gom rác ở những tuyến đường trọng điểm của thành phố, đặc biệt là đoạn đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh - nơi tập trung lượng rác thải rất lớn. Làm việc trong môi trường độc hại, bụi bặm và gặp nhiều rủi ro bởi đi sớm về khuya nhưng chị Hiền luôn nỗ lực, không quản ngại vất vả.

Một ngày của chị bắt đầu sớm, kết thúc muộn hơn so với những người khác. Từ 3 giờ sáng, chị Hiền lục tục chuẩn bị đồ nghề ra khỏi nhà và cần mẫn làm việc cho đến khi mọi người thức dậy là lúc chị kết thúc công việc buổi sáng. Vào buổi chiều, khoảng 15h chị lại bắt đầu thu gom rác thải trên những dãy phố mình phụ trách, đến 19h30, có hôm trực xe cẩu đến 22h đêm mới xong việc. Dù mùa đông hay mùa hè, dù trời mưa to hay nắng gắt thì chị vẫn cùng những công nhân vệ sinh môi trường khác âm thầm, lặng lẽ làm việc. Những ngày lễ, tết, khi mọi người quây quần bên gia đình người thân, chị và đồng nghiệp lại phải tăng ca để giải quyết khối lượng công việc và góp phần làm cho môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp.

Không chỉ làm việc chăm chỉ, chị Hiền còn tìm tòi các phương pháp nâng cao hiệu quả công việc, tích cực tuyên truyền, phối hợp với tổ dân phố vận động người dân đổ rác đúng giờ và nơi quy định, không vứt rác bừa bãi... Với cương vị Tổ phó, ngoài khối lượng công việc trên các đoạn đường, tuyến phố được giao, chị còn quán xuyến rất tốt công việc hàng ngày của công nhân trong tổ và tham gia chăm lo đời sống cho anh chị em.

Cần mẫn trong công việc nhưng hoàn cảnh riêng của chị Hiền lại rất éo le. Hai vợ chồng chị sinh được 2 con trai nhưng không may mắn người con trai đầu bị tai nạn và hỏng 1 bên mắt, hiện vẫn chưa có công việc ổn định. Người con trai thứ 2 lại bị bại não từ lúc mới sinh. Chồng chị qua đời sớm khi chị mới 33 tuổi, mọi lo toan trong gia đình, chăm sóc bố mẹ chồng già yếu đều do chị đảm nhiệm. Bươn chải ngược xuôi, chị làm ở Công ty rồi lại xin làm thêm để có đủ tiền phụng dưỡng cha mẹ già, chạy chữa cho các con. 

Bằng những nỗ lực vượt lên số phận của mình, chị Đỗ Thị Hiền nhiều lần được cấp trên khen thưởng. Năm 2014, chị vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Hội đồng Thi đua khen thưởng công ty tặng danh hiêu “Cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua”. Năm 2016, chị đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tuyên dương công nhân tiêu biểu tỉnh. Chị Đỗ Thị Hiền cũng là một trong số những cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tôn vinh tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tháng 5/2018.

dangcongsan.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video