Nobel Văn học 2009: Vinh quang cho Herta Muller

12/10/2009
Viện hàn lâm Thụy Điển công bố giải Nobel Văn học 2009 vào 11giờ GMT (18 giờ VN), vinh danh nữ nhà văn gốc Rumani viết tiếng Đức Herta Muller.

“Giải Nobel Văn học 2009 trao cho người cống hiến cho thơ và những áng văn xuôi bộc trực, miêu tả mảnh đất mà tác giả phải rời bỏ”.

Tác giả 56 tuổi trở thành nhà văn nữ thứ 36 giành Nobel Văn học, sau nhà văn Anh 89 tuổi Doris Lessing - Nobel Văn học 2007.

Herta được đánh giá là nhà văn mắn, nhà tiểu thuyết, nhà thơ và cây bút tiểu luận sắc sảo với hơn 30 cuốn sách và đạt nhiều giải thưởng văn học Đức, đặc biệt là Kleist Prize (1994). Nhiều tác phẩm của bà đã được dịch sang tiếng Anh và các thứ tiếng khác.

Viện hàn lâm Thụy Điển đánh giá: “Các tiểu thuyết: Der Fuchs war damals schon der Juger (Con cáo từng là thợ săn, 1992), Herztier (1994), và Heute war ich mir lieber nicht begegnet (Giấy triệu tập 1997)... khắc họa những chi tiết về cuộc sống thường nhật khổ cực dưới chế độ độc tài Rumani vài thập kỷ trước”.

Người đoạt giải nhận giải thưởng 10 triệu couron.

Herta Muller sinh 17/8/1953 tại thị trấn nói tiếng Đức - Nitzkydorf, vùng Banat (Rumani). Năm 1973 - 1976, Muller nghiên cứu văn học Đức và Rumani ở Đại học thuộc Timisoara (Temeswar). Tham gia nhóm các nhà văn trẻ đấu tranh cho tự do ngôn luận dưới chế độ độc tài Ceausescu. Ra trường làm biên dịch từ 1977 đến 1979.

Muller bắt đầu sự nghiệp bằng tuyển tập truyện ngắn Niederungen (1982) bị kiểm duyệt ở Rumani. Hai năm sau ra mắt bản đầy đủ bằng tiếng Đức và cùng năm là cuốn Druckender Tango, tiếng Rumani.

Hai tác phẩm miêu tả cuộc sống của ngôi làng nhỏ ở khu vực nói tiếng Đức, nơi mà tham nhũng, sự cố chấp và áp bức hiện hữu. Báo chí Rumani chỉ trích dữ dội trong khi báo giới Đức đánh giá tích cực.

Vì chỉ trích chế độ chuyên chính Rumani, năm 1987 Muller cùng chồng là nhà văn Richard Wagner rời đất nước đến Berlin sinh sống cho đến nay.  

Ban đầu, cuộc đua diễn ra quyết liệt giữa ba tác giả: Amos Oz, Philip Roth và Joyce Carol Oates.

Sát ngày công bố giải, Amos Oz là cái tên sáng giá nhất để tiếp nối Nobel Văn học Jean - Marie Le Clézio, với tỉ lệ cược trên trang web Ladbrokes là 3 - 1.

Trước giờ G, dư luận đoán Nobel năm nay vinh danh thơ sau 13 năm không có tác giả thơ, hoặc trao cho tác giả tiếng Tây Ban Nha kể từ năm 1990.

Năm ngoái, thư ký thường trực của Viện hàn lâm Thụy Điển Horace Engdahl gây sóng gió khi cho rằng các nhà văn Mỹ không đủ trình độ đoạt giải. Người thay thế - Peter Englund năm nay khôn khéo hơn: “Tất cả các tác giả trên thế giới xứng đáng với giải Nobel, kể cả người Mỹ và châu Mỹ nói chung”. 

Theo Tiền Phong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video