Nỗi đau lòng mẹ

18/12/2006
Đại dịch HIV/AIDS đang là mối đe doạ biết bao gia đình ở Sơn La. Thống kê cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 5.000 người bị nhiễm HIV/AIDS do nghiện ma tuý. Đằng sau những con số thống kê khô khan này là những nỗi đau...

Một chiều đông giữa tháng 12/2006, bầu trời dường như u ám hơn, những đám mây đen mang theo hơi nước sà xuống ngày một thấp hơn. Thị xã miền núi Sơn La lại chứng kiến một đám ma đầy nước mắt.

Anh C chồng chị X (Phường Chiềng Lề, Thị xã Sơn La), mất tối hôm trước vì bệnh hiểm nghèo. Chị như tàu lá héo, gào khóc bên chiếc quan tài người chồng đã quá cố. Tài sản của chị bây giờ chỉ còn hai thằng con trai - nỗi bất hạnh lớn nhất của đời chị. Cả hai thằng đều nghiện ma túy. Thằng cả thì đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh; thằng thứ hai, vừa mãn hạn tù về ít ngày thì lại bị bắt vì ma túy. Bà con lối xóm, họ hàng gần xa đến đưa chồng chị ra nghĩa địa, không ai không ái ngại cho hoàn cảnh của chị. Vợ chồng anh chị là người hiền lành tử tế, chồng là một thương binh, chị là cô giáo, anh chị hết lòng lo lắng, dạy bảo, chămchút cho con. Vậy mà chúng càng lớn càng tỏ ra hư hỏng, rồi bị bạn xấu lôi kéo, rủ rê vào con đường nghiện ma túy. Rồi cái gì đến phải đến, hai anh em chúng lần lượt theo nhau vào trại vì ma túy. Chồng chị không may lại mắc bệnh nan y. Trong vòng 4 tháng trời chị đã chạy vạy, vay mượn chữa trị cho anh hết viện tỉnh đến viện Trung ương, nhưng đều bất lực, anh đã ra đi vĩnh viễn, chỉ còn lại một mình cô đơn, tủi hờn, chị sẽ sống thế nào đây?

Ông ơi đừng bỏ cháu! Tiếng gào khóc của đứa cháu nội bé bỏng làm cho mọi người chú ý. Cháu T là con gái của con trai cả của anh chị. Bố mắc nghiện, mẹ bỏ đi, cháu phải ở với ông bà.

Chị đau đớn quằn quại và ngất đi trong tiếng khóc xé ruột của đứa cháu 6 tuổi. Rồi chị tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của gia đình, bạn bè. Chị phải chấp nhận sự thật: chồng chị đã mất và hai đứa con hư hỏng, chị phải cố sống để nuôi nấng, dạy dỗ đứa cháu nội nên người và chỉ có nó mới là nguồn động viên, an ủi để chị sống nốt quãng đời còn lại và để hy vọng các con trai chị sớm " cải tà quy chính' không còn lầm đường lạc lối nữa mà trở về với gia đình.

Trước thời gian anh C mất ít ngày, 2 trong số 3 người con của gia đình bà Y ở Phường Tô Hiệu, Thị xã Sơn La cũng đã mất vì nhiễm HIV/AIDS do nghiện hút. Hàng xóm nhìn gia đình bà bằng con mắt thương cảm. Bà mỗi ngày một trầm tư ít nói hơn, tóc bạc thêm mỗi ngày…

…Rồi có những gia đình chỉ có một thằng con trai duy nhất, nhưng cũng không thoát được cám dỗ của ma túy đã từ rã cõi đời vì HIV/AIDS. Những vòng hoa trắng ngày càng nhiều thêm ở nghĩa địa Bó ẩn…

Đến tháng 12/2006, trên địa bàn Sơn la có tới 16.592 người nghiện ma túy đã có hồ sơ, trong đó có 14.078 người đã được hỗ trợ cắt cơn nghiện và cai nghiện. Trong đó có 5.015 người nhiễm HIV/AIDS.

Ma túy- nguyên nhân của bao cái chết thương tâm, bao gia đình tan nát, bao đứa trẻ mồ côi? Con số có thể thống kê được trên địa bàn tỉnh Sơn la, nhưng nỗi đau của những người mẹ- ai có thể cân đong đo đếm được đây?

Trong thời gian qua, tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp tích cực, khá đồng bộ để giải quyết vấn đề này, kết quả đạt được rất quan trọng, song còn nhiều nan giải. Để cho mỗi gia đình, mỗi người mẹ bớt đi nỗi đau vì ma túy, để cho từng bản làng, khu phố bình yên, mỗi chúng ta cần có bài học của riêng mình và có giải pháp hữu hiệu phòng chống ma túy từ gia đình./.

Nguyễn Thị Hoa
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video