Nữ đại úy “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”

05/10/2015
Đại úy chuyên nghiệp Phạm Thị An Bình (nhân viên Nhà văn hóa, Cục Chính trị Quân đoàn 1) là một trong số những phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” điển hình vừa được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam tại Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức PNVN thời kỳ CNH- HĐH đất nước” giai đoạn 2010- 2015.

Những lời tâm sự, chia sẻ của đại úy An Bình đã làm lay động bao cảm xúc, trái tim của đại biểu tham dự Hội nghị.

Chị kể: “Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha mẹ đều là quân nhân. Năm 1992 tôi cũng nhập ngũ và trở thành quân nhân chuyên nghiệp công tác tại Quân đoàn 1. Năm 1998, tôi xây dựng gia đình. Mẹ tôi là bệnh binh thường xuyên đau yếu và mất sớm. Là chị cả trong gia đình, tôi cùng cha chăm lo cho các em thay mẹ khi mà con tôi cũng còn rất thơ nhỏ, điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, lại thêm nỗi buồn bất hạnh ập đến với em trai tôi khi năm 2006, em vừa tốt nghiệp đại học thì phát hiện mắc căn bệnh u tủy cổ, phải từ bỏ ước mơ đứng trên bục giảng củamình. Nhưng tai họa không dừng lại ở đó mà tiếp tục ập xuống đầu gia đình tôi khi cũng vào năm 2006, khi tôi mới sinh cháu thứ hai được 10 tháng tuổi thì các bác sĩ phát hiện tôi bị “u góc cầu tiểu não hai bên ác tính”, một căn bệnh rất hiếm gặp, khó có thể can thiệp bằng phẫu thuật dao kéo”.

Những ngày đầu phát hiện bệnh, chị Bình hoàn toàn suy sụp với nỗi lo âu và sợ hãi. Hàng ngày, phải chịu đựng, chống chọi với các triệu chứng đáng sợ của bệnh tật, bản thân chị gần như tuyệt vọng, chán nản. Chị không dám dự tính cho tương lai, lo sợ cho khoảng thời gian còn lại quá ngắn ngủi của mình.

“Thật may” - chị Bình chia sẻ: “Chính trong lúc suy sụp tột cùng đó, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống quanh tôi vẫn vô cùng tươi đẹp. Tôi được đón nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của thủ trưởng chỉ huy các cấp và sự động viên, chia sẻ của đồng chí, đồng đội, tình yêu thương của gia đình, người thân...”.

Chị Bình đã lấy lại được thăng bằng và quyết tâm vượt lên trong cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách được giao, tham gia tốt các hoạt động phong trào của các tổ chức quần chúng và đạt nhiều giải thưởng: giải Nhất thi Báo cáo viên, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giải Nhất thi báo cáo viên khối các Tiểu đoàn trực thuộc; giải Nhất phần thi hùng biện trong cuộc thi “hành trình lịch sử” nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quân đoàn... Chị được chỉ huy đơn vị và đồng nghiệp đánh giá là một trong những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2013, trên cương vị là cán bộ Hội Phụ nữ, chị đã tích cực hưởng ứng tham gia hội thi “Cán bộ hội PN cơ sở giỏi gắn với thi tuyên truyền viên giỏi về phẩm chất đạo đức PN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” tuyên truyền sâu rộng về việc thực hiện Đề án 343 và giành giải Nhất cấp Bộ Tham mưu Quân đoàn 1; giải Nhất cấp Quân đoàn và cùng toàn đội giành giải Xuất sắc cấp toàn quân.

Một niềm vui xúc động đến với chị khi năm 2014 chị được thủ trưởng, Ban Phụ nữ Quân đội giúp đỡ, trích quỹ ủng hộ, tạo điều kiện xây dựng ngôi nhà tổ ấm hạnh phúc cho gia đình chị. Đó là động lực lớn lao để chị khắc phục hoàn cảnh bệnh tật, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và công tác.

Chia sẻ về những gì đã làm được, chị Bình nói: “ Để khắc phục và giải quyết khó khăn chính là phương pháp. Phương pháp rất quan trọng, có khi là quyết định. Có phương pháp phù hợp, có nghị lực và niềm tin chắc chắn sẽ có được thành công như mong muốn. Và đặc biệt phải vượt qua chính sự tự ti, mặc cảm của bản thân, bởi sự mặc cảm, tự ti sẽ mài mòn ý chí và nghị lực”.

Với sự nỗ lực của bản thân, chị Phạm Thị An Bình nhận được nhiều hình thức khen thưởng các cấp, là cá nhân điển hình tiêu biểu xuất sắc của Phụ nữ Quân đoàn 1 (trong giai đoạn 2010 - 2015), điển hình được nhận Bằng khen của ĐCT TW Hội LHPN Việt Nam về rèn luyện các phẩm chất Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video