Nữ chủ tịch xã tuổi 23

07/04/2006
Cuối năm 1999, khi Nguyễn Thị Huệ đang học lớp 7 ở trường nội trú huyện thì cha qua đời vì một cơn bệnh đột ngột. Lũ làng không ngờ người Ca Dong mình lại có một cô gái trẻ giỏi làm lụng, tính toán như thế. Cô đã biến túp lều của mẹ mình thành mái nhà tươm tất.

Dù rất bận bịu với gánh nặng cơm áo trong gia đình, Huệ đã trở lại với Đoàn để được cùng nhau bàn bạc chuyện nên làm để cuộc sống của người trong nóc làng cùng khá lên. Rồi Huệ được bầu làm bí thư xã đoàn bởi “mười cái bụng của mười bạn trẻ đều dành lá phiếu cho Huệ”. “Nhà nó khổ mà vẫn dám làm việc Đoàn, đồng lương không đủ cho nó đi xe họp. Có nó làm đồng tiền quĩ ở chi đoàn có nhiều lên, được dùng đúng việc, quyền lợi của mình không lo mất...” - nhiều bạn trẻ đã nói về Huệ như vậy.

Sau hơn ba năm làm Bí thư xã đoàn, tháng 8-2004 trăm phần trăm cử tri nơi Huệ ứng cử Hội đồng nhân dân xã đều bỏ phiếu cho Huệ với niềm tin “nó làm Đoàn tốt chắc chắn sẽ làm hội đồng tốt thôi!”. “Từ Đoàn bước qua chính quyền tôi thấy lo lắm. Nhưng nghĩ chính quyền là của nhân dân, mà nhân dân là bà con của mình, tôi thấy bớt lo”. Đó là suy nghĩ của Huệ khi được bầu làm chủ tịch xã ở tuổi 23.


Địa bàn các thôn hiểm trở, đi lại khó, thông tin chậm, Huệ và cán bộ trực phải đều đặn có mặt ở đó để nắm dân tình, kịp thời giải quyết mọi công việc, sự cố. Minh bạch tài chính, phân phối quyền lợi công bằng, hợp lý chính là những nội dung mà Huệ ghi tâm khắc dạ. Ông Hồ Văn Nên, vị bí thư 31 tuổi Đảng, hồ hởi: “Xã mình thực hiện xóa nhà tạm cho bà con theo hỗ trợ của Chương trình 134 vừa rồi được coi là điển hình, đang được huyện xét khen thưởng. Chỉ vài tháng mà đã làm xong 142 ngôi nhà mới, bà con ai cũng phấn khởi. Không có chủ tịch Huệ năng nổ, hết lòng với công việc thì khó lắm đó...”.


Hiện nay Huệ đang học THPT hệ bổ túc vì “mình là cán bộ nên phải chịu một phần trách nhiệm về sự nghèo khó cũng như cái chữ của dân mình".

Huỳnh Văn Mỹ
Theo Tuổi trẻ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video