Nữ triệu phú người Tày trên vùng đồi Bắc Kạn

13/09/2011
Trên cung đường ngoằn ngoèo từ thị xã Bắc Kạn lên đến đầu xã Lương Bằng (huyện Chợ Đồn) người ta ấn tượng với một căn nhà gỗ đúng kiểu dáng của người Tày rất to, đẹp, khang trang, nổi bật trên vạt rừng thẫm xanh và trù phú. Đó chính là căn nhà của gia đình chị Hoàng Thị Thắm.

Chị Thắm sinh ra và lớn lên trong gia đình dân tộc Tày ở xã Nghĩa Tá (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn). 18 tuổi, chị theo tiếng gọi của tình yêu, sang xã bên (xã Lương Bằng) làm dâu. Vài năm sau, con gái đầu lòng ra đời cũng là lúc bố mẹ chồng cho mảnh đồi để làm nhà riêng. Chị Thắm bảo: “Đây là lúc bắt đầu nghĩ về việc sẽ làm gì để con mình được sung sướng”.

 

Là lái xe đường dài nên chồng chị Thắm có điều kiện tiếp xúc và tìm hiểu các mô hình làm kinh tế ở nhiều nơi. Năm 2007, sau khi xem mô hình nuôi nhím ở tỉnh bên, chồng chị Thắm về nhà kể với vợ. Thật bất ngờ, họ đã cùng chung suy nghĩ nuôi thử. Họ quyết tâm gom góp, vay mượn tiền để mua 2 cặp nhím ở tận Sơn La với khoản tiền không nhỏ: 72 triệu đồng. Chồng tiếp tục đi làm xa. Chị Thắm vẫn một mình lo liệu. Có quyển sách dạy nuôi nhím chồng đem về, chị đọc không sót một trang, đọc đi đọc lại. Buổi sáng, chị hay dậy sớm mở tivi đợi xem chương trình “Bạn của nhà nông”, đợi xem bác Nguyễn Lân Hùng nói về cách nuôi nhím. Những kinh nghiệm thực tế tích lũy dần lên. Đồng nghĩa với nó, chuồng trại của chị cũng ngày một rộng rãi, quy củ hơn. Chỉ sau 2 năm, từ 2 cặp nhím ban đầu, chị đã đủ “tiềm lực” sở hữu gần 20 cặp cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.

 

Giờ đây, đến xã Lương Bằng, người ta hay nhắc đến chị Thắm với những câu chuyện nuôi con giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc, biết làm giàu… Nhiều người còn bảo: nữ triệu phú này đã và đang là tấm gương, tạo động lực và giúp đỡ cho nhiều chị em dân tộc thiểu số can đảm xóa đi nhiều tập tục, biết xóa đói giảm nghèo…Còn khi tiếp xúc với nữ triệu phú vùng đồi này, qua từng câu chuyện của chị, những gì gọi là “hướng đi mới” cùng với “vì con cái” luôn nổi bật.

 

Thời gian tới, con gái chị có mơ ước xuống Hà Nội theo đuổi ngành Luật. Vợ chồng chị đã bàn nhau sẽ quyết tâm giúp con thực hiện ước mơ lớn lao này. Từ nơi đây, chị Thắm sẽ còn là người mẹ biết làm nên được những điều rất khác…

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video