Nữ tu Trần Thị Kim Hoa: Thực hiện lời Chúa dạy cũng là làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

12/07/2009
Là một nữ tu (Tu hội Thừa sai Bác ái Chúa Kitô) được bình chọn gương điển hình “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bà Trần Thị Kim Hoa (ảnh) còn được nhiều người dân lương - giáo ở Củ Chi TPHCM biết đến với tấm lòng yêu thương người già yếu, người nghèo neo đơn cơ nhỡ…

Khởi đầu từ mảnh đất hoang sơ thuộc Giáo xứ Tân Thông (Giáo phận Phú Cường) cách đây gần 10 năm, các nữ tu thuộc Tu hội Thừa sai Bác ái Chúa Kitô đã quyên góp trong giáo dân để xây dựng nên Nhà tình thương xứ Tân Thông bằng gạch, mái lợp tôn làm nơi lưu trú cho người già neo đơn không ai chăm sóc, không nơi nương tựa.

Bà Trần Thị Kim Hoa kể: “Lâu nay, thực hiện theo lời dạy của Chúa Kitô, chúng tôi vẫn không ngần ngại để các tấm lòng Kitô hữu đến với nhà tình thương nhằm sẻ chia nắm gạo, gói mì hay chỉ là việc tắm rửa, chăm sóc các cụ già neo đơn. Rồi từ khi xã hội thực hiện cuộc vận động “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chúng tôi càng ra sức biến nỗi ưu tư của những người già cả thành niềm hoan lạc của họ, không phân biệt lương - giáo, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích như lời Bác Hồ dạy”.

Khi đã có cơ sở tươm tất, nữ tu Trần Thị Kim Hoa và các đồng sự bắt đầu đi rao giảng tinh thần bác ái của Chúa Kitô nhằm thu hút nhiều hơn sự chia sẻ của giáo dân với người già neo đơn. Từ đó, nhà tình thương càng “thu hút” nhiều tấm lòng hảo tâm đóng góp lương thực, thuốc men, chăn mền, áo ấm... Và từ 5 cụ già ở buổi ban đầu thành lập, đến nay có 60 cụ già tìm đến với nhà tình thương này.

Bà Trần Thị Kim Hoa chia sẻ: “Làm dâu, làm rể, làm con của 60 người già trái tính trái nết quả là khó khăn, nhất là các cụ đã nằm liệt giường. Vì thế chúng tôi còn phải chia nhau tâm tình, bóp tay bóp chân, đút sữa, cháo cho từng cụ để hạn chế sự cáu gắt của họ. Hàng tuần, chúng tôi còn đưa các cụ ra nhà nguyện để các cụ tìm được sự bình an trước Chúa Kitô. Khi các cụ về với Chúa, chúng tôi cầu nguyện cho họ như cho chính người thân của mình”.

Thấy được yếu tố tích cực của Nhà tình thương xứ Tân Thông, chính quyền huyện Củ Chi đã hỗ trợ thêm kinh phí để hàng tháng, nơi đây có ít nhất 10 triệu đồng chăm lo 60 cụ ông, cụ bà.

Được bình chọn là điển hình trong cuộc vận động “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giới công giáo, nữ tu Trần Thị Kim Hoa chỉ mỉm cười nhỏ nhẹ nói: “Đức Chúa Kitô có lòng bác ái khôn cùng; Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thương con dân nghèo khó hết lòng hết dạ. Vì vậy việc làm của tôi theo lời Chúa dạy, cũng là làm theo đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Theo Minh Anh (SGGP Online)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video