Ông Gerard Daviot: “Tôi cũng xin được gọi Người là Bác!”

05/11/2009
Từng xuống đường phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam, cái tên “Việt Nam” từ lâu đã rất thân thuộc với ông Gerard Daviot trong suốt thời trai trẻ.

Tuy nhiên, mãi đến năm 60 tuổi, ông Daviot mới có dịp đến Việt Nam trong khuôn khổ một thoả thuận hợp tác giữa thành phố Chevilly Larue, ngoại ô phía Nam Paris với thành phố Yên Bái. Theo thoả thuận này, thành phố Chevilly Larue hỗ trợ thành phố Yên Bái sửa sang một số trường học và trao đổi kinh nghiệm đào tạo với các giáo viên. Chuyến thăm đã để lại cho ông Daviot nhiều kỷ niệm đẹp.

Ông Daviot tâm sự: “Tôi đến Việt Nam năm 2005 và ngay lập tức, tôi đã yêu mến đất nước của các bạn. Những con người Việt Nam thân thiện đã làm tôi say mê. Đất nước các bạn mới mẻ và đầy tương lai phía trước”.

Sau chuyến đi này, ông Daviot đã quyết định gắn bó phần còn lại của đời mình với đất nước mà ông vẫn hằng yêu mến. Ông Gerard Daviot đã thành lập một tổ chức lấy tên gọi là “Tổ chức hữu nghị Chevilly Larue - Yên Bái” mà ông là Chủ tịch để tiếp nối những nỗ lực hợp tác giữa hai thành phố.

Năm 2007, ông Daviot tới Việt Nam lần thứ hai. Sau khi thảo luận với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, hai bên đã quyết định chuyển hướng các hoạt động hợp tác sang lĩnh vực văn hoá với việc xây dựng và trang bị cho các nhà văn hoá cơ sở ở Yên Bái.

Tháng 10 năm nay, ông Daviot trở lại Việt Nam để trang bị cho 4 nhà văn hoá với các thư viện, dụng cụ thể dục thể thao, thiết bị âm thanh và khánh thành một khoảng sân dùng để tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. Tuy nhiên, ông Daviot không muốn dừng lại ở đó, mà mong muốn trong tương lai, sẽ có nhiều hơn nữa sự giao lưu, trao đổi về văn hoá giữa hai nước.

Ông Daviot cho biết: “Mục đích của chúng tôi đến Yên Bái không phải là chỉ đến để tài trợ các dự án, mà còn là để tăng cường trao đổi văn hoá giữa hai dân tộc”.

Cũng giống nhiều người Pháp yêu mến Việt Nam, ông Gerard Daviot có tình cảm sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông Daviot, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già của dân tộc, là người đã chỉ đường cho dân tộc Việt Nam tự nắm vận mệnh của mình và giải phóng đất nước.

Ông Daviot xúc động nói: “Có người bạn nói với tôi rằng, khi tới Việt Nam, họ đã tới thăm Sài Gòn. Tôi trả lời, đừng nói với tôi về Sài Gòn, tôi không biết đâu nhưng nếu nói TP. Hồ Chí Minh thì tôi biết. Tôi hiểu rõ vì sao ở Việt Nam, ai cũng gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh  là “Bác Hồ” và cá nhân tôi cũng xin gọi Người là “Bác”.

Ông Gerard Daviot sống ở thành phố Chevilly Larue, nơi có khá nhiều người Pháp gốc Việt. Những người Việt sống xa quê hương nhưng không quên nguồn cội. Vào mỗi dịp cuối năm, người Việt ở đây vẫn tổ chức ngày lễ Tết, trong đó mọi người mặc trang phục truyền thống và làm những món ăn Việt Nam.

Ngay tại thành phố của mình, ông đã có dịp giao lưu với những con người Việt Nam thân thiện. Và rồi mỗi năm, ông lại vượt hàng chục ngàn cây số để tới Việt Nam, mang theo tình cảm của những người bạn Pháp và người Việt sống xa quê hương luôn hướng về Tổ quốc./.

Theo VOV

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video