Phụ nữ Mexico còn bị phân biệt đối xử.
“Phụ nữ
Nhưng thực tế ở Mexico trong gam màu hồng ấy còn “ẩn chứa rất nhiều nội tình”, mặc dù xã hội đã rộng mở hơn đối với các chị em.
“Người phụ nữ muốn có được công việc tốt họ phải trẻ, đẹp. Rất ít ông chủ quan tâm đến trí tuệ của phụ nữ khi họ đến xin việc làm”, Lizeth Genel, một chuyên gia về giáo dục phạm nhân nữ
Cũng theo bà Genel, ngay cả ở các tổ chức như viện Bảo tàng phụ nữ, cũng chỉ trưng bày và nhấn mạnh những phụ nữ nổi tiếng mà không hề “đoái hoài” đến đóng góp của các phụ nữ bình thường.
Trong khi đó, cô Malena, người bán hàng rong ở miền nam Mexico City thừa nhận mình thậm chí không biết sự “tồn tại” của ngày 8-3. “Tôi không có khái niệm gì về ngày 8-3. Tôi chỉ biết, nếu không đi bán bánh kẹo hàng ngày tôi sẽ chẳng có gì để ăn".
Theo báo cáo được công bố trên tạp chí “Sức khỏe tâm thần”, cứ 4 phụ nữ