Phụ nữ Thanh Hóa phát huy tinh thần toàn dân đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch bệnh

07/04/2020
Những ngày qua, cùng với nhân dân cả nước, phụ nữ Thanh Hóa đã rất tích cực, lan tỏa tinh thần toàn dân đoàn kết chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 với những tấm gương sáng ngời tinh thần tương thân, tương ái và những việc làm hết sức ý nghĩa, lan tỏa
Cụ bà Đỗ Thị Mơ ủng hộ 2 triệu đồng để cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19

- Mẹ liệt sỹ 90 tuổi ủng hộ tiền phòng chống dịch COVID-19

Cụ bà Vũ Thị Thân, 90 tuổi ở thôn Đắc Cốc, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã ủng hộ cho Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện 1 triệu đồng. Ngày 3/4, do cụ tuổi cao, sức khỏe yếu, nên đại diện Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện đã đến nhà cụ Thân để tiếp nhận số tiền cụ ủng hộ.

 

Cụ Vũ Thị Thân là mẹ có 1 con liệt sỹ, 1 con thương binh, cụ đã dùng khoản tiết kiệm từ tiền trợ cấp mẹ liệt sỹ để ủng hộ với tấm lòng tương thân, tương ái, tâm nguyện cùng cả nước tham gia phòng, chống dịch.

Cùng với tấm lòng đáng trân quý của c, con dâu cả của cụ đã noi gương mẹ ủng hộ 5 triệu đồng tới Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện và 500 nghìn đồng mua khẩu trang hỗ trợ lực lượng chức năng phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Những việc làm thiết thực này là tấm gương góp phần nêu cao trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong phòng, chống dịch bệnh; lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng.

- Cụ bà 83 tuổi xin thoát nghèo, nay lại ủng hộ 2 triệu đồng chống dịch COVID-19

Đại diện UBND xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi), người từng đạp xe lên xã xin thoát nghèo năm 2019, nay lại lên xã xin ủng hộ 2 triệu đồng để cùng cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19. Đây là hành động thiết thực, là tấm gương sáng để mọi người học tập.

Bà Đỗ Thị Mơ cho biết: "Sau khi nghe lời kêu gọi của Thủ tướng và xem qua tivi thấy cả xã hội, các cấp chính quyền, lực lượng Công an, Quân đội vất vả chống dịch, tôi đã gom góp được 2 triệu đồng từ tiền bán rau, bán trứng gà và con cháu biếu để ủng hộ. Số tiền tuy không được nhiều, nhưng đây là tấm lòng của tôi, mong đóng góp cùng toàn Đảng, toàn dân để đẩy lùi dịch bệnh".

Toàn bộ số tiền sau khi tiếp nhận từ bà Mơ đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thường Xuân để cùng chống dịch.

- Hỗ trợ 700 kg rau, củ quả các loại cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc

Các thành viên HTX rau Đa Lộc hái rau tặng lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch

Trong hai tuần thực hiện cách ly toàn xã hội, chị Vũ Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc - đại diện Hợp tác xã rau an toàn do phụ nữ làm chủ xã Đa Lộc đã vận động thành viên trao tặng từ 40kg đến 50kg các loại rau, củ, quả/ngày cho Bệnh viện Đa khoa huyện Hậu Lộc để phục vụ công tác hậu cần phòng chống dịch COVID-19. Tổng 15 ngày, HTX sẽ trao khoảng 700 kg sau sạch.

Chị Vũ Thị Hằng đã đem sáng kiến này bàn với Ban chủ nhiệm HTX rau an toàn và ngay lập tức được các thành viên HTX hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi ngày, không kể thời gian, các thành viên HTX đã ra sức chăm bón sóc rau màu để kịp thu hái vào mỗi buổi sáng đạt số lượng đề ra trao tặng cho Bệnh viện. Sản phẩm bao gồm các loại rau cải, tầm tơi, rau rền, bầu, bí… sau khi thu hoạch được chị em rửa sạch, phân loại, đóng bao cẩn thận. Do đường xa, số lượng vận chuyển nhiều và hạn chế tập trung đông người, chị Hằng đã chia sẻ việc làm ý nghĩa của HTX và được người dân ở xung quanh nhận chở rau cho HTX đến bệnh viện trong 15 ngày không thu phí. Đây là nguồn động viên tinh thần lớn dành cho đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hậu Lộc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và các cá nhân hiện đang cách ly tại Bệnh viện có những xuất ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn.

- Cô giáo làm 300 chiếc mũ chắn giọt bắn tặng các cơ quan, đơn vị chống dịch

Cô giáo Phạm Thị Hồng Vân, trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa làm mũ chắn bọt tặng các cơ quan, đơn vị đang làm nhiệm vụ chống dịch 

Nghỉ thời gian dài ở nhà trong mùa đại dịch COVID-19, cô giáo Phạm Thị Hồng Vân, trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa mong muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cô đã sáng kiến mua máy dập, mêka trắng (dùng đóng tài liệu) về nhà nghiên cứu cắt, dán, dập khuy… để làm thành chiếc mũ chắn giọt bắn khi giao tiếp. Trong quá trình làm, cô Vân đã tham khảo một số mẫu có sẵn trên thị trường và nhận thấy, mũ thường bị mờ do hấp hơi khi nói, làm người đeo mũ khó nhìn trong khi làm việc, cô đã sáng tạo dùng kéo khoét kẽ hở phía trên mũ để thoát khí không là mờ tấm chắn.

Cô Vân cho biết: “Mỗi chiếc mũ làm hết khoảng 15 phút và tôi đã làm được khoảng 300 chiếc. Sản phẩm đã nhờ bạn gửi tặng đến những cơ quan, đơn vị có nhiều nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc đông người, như: Ngân hàng, bệnh viện, quân đội, khu cách ly tập trung. Tôi thấy rất vui khi được góp một phần công sức nhỏ bé cùng cả nước chung tay chống dịch bệnh.

Btg Thanh Hóa , Bùi Hoan, Lê Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video