Phụ nữ và mùa Xuân

17/01/2011
Vì sao có tên gọi Nàng Xuân? Phải chăng tâm hồn người phụ nữ luôn tiềm ẩn vẻ đẹp tươi trẻ, sức sống căng tràn như mùa xuân tuần hoàn của đất trời.
Với ý nghĩa đó, nhân dịp tết đến xuân về, phóng viên Báo ảnh Đất Mũi trao đổi với một số chị em phụ nữ Cà Mau, trên nhiều lĩnh vực về chuyện đời, chuyện nghề trong năm qua, cũng như những dự tính cho tương lai sắp tới. Để thấy rằng phụ nữ ngoài chăm lo tốt mái ấm gia đình, trên lĩnh vực công tác các chị cũng xông xáo, nhiệt tình, góp phần tô thắm cho đời thêm xuân, cho quê hương ngày thêm tiến bộ.

Trung úy - Bác sĩ Nguyễn Hồng Liên: Mong được đào tạo nâng cao chuyên môn

Ngay từ nhỏ mình may mắn được đào tạo trong môi trường tốt, nên dễ dàng thực hiện sở thích hơi bị... tham là vừa làm bộ đội vừa làm bác sĩ. Trước kia, dì mình làm ở Tỉnh Đội, còn dượng thì công tác ở Quân khu 9, chính họ đã dẫn dắt tương lai, để hôm nay mình thỏa nguyện được ước mơ.

6 năm công tác tại Bệnh xá Tỉnh Đội Bạc Liêu, rồi 4 năm học tập tại Bệnh viện Quân y; sau khi ra trường mình chuyển công tác về Bệnh viện Quân - Dân y (Tỉnh Đội Cà Mau) cho đến nay. Có lẽ cuộc sống luôn mỉm cười với mình, bởi ông xã cũng cùng nghề, hiện công tác tại Bệnh viện huyện Hòa Bình (Bạc Liêu). Mỗi cuối tuần là cô “công chúa” 3 tuổi của mình nôn nao chờ cha về chở đi dạo khắp thành phố.

Làm việc trong môi trường kỷ luật nghiêm, mình đã rèn luyện được rất nhiều về tính cách cũng như phẩm chất chính trị. Được phục vụ khám chữa bệnh cho đồng đội và bà con quê hương, đem lại nguồn vui cho bao gia đình, mình thấy công việc mà mình đã chọn thật ý nghĩa. Nhất là những chuyến về vùng nông thôn khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo.

Sang năm mới, mình mong sẽ được đào tạo nâng cao chuyên môn, để phục ngày càng tốt hơn công tác khám-chữa bệnh cho quân-dân. Đặc biệt là sinh thêm một thằng “cu tí” cho vui nhà vui cửa. 

Phó Bí thư Huyện Đoàn Năm Căn - Lâm Cẩm Linh:  Đi Trung Quốc học nhiều cái hay, cái đẹp


Năm 2010, mình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là gương mặt thanh niên duy nhất của huyện cùng 20 thanh niên trong tỉnh đi Trung Quốc dự Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Trung. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức đoàn sang nước bạn, với sự tham gia của nhiều thành viên nhất, 3.000 người.

Đi về 12 ngày, nhóm của mình được tham gia chương trình thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác và trải nghiệm hồi ức kháng chiến của Bác tại Liễu Châu; tham quan bảo tàng, công viên, các địa điểm nổi tiếng tại TP.Liễu Châu, giao lưu văn hóa-văn nghệ... đã giúp mình mở mang và học hỏi rất nhiều từ cái hay, cái đẹp của nước bạn, phục vụ tốt hơn cho công tác Đoàn sắp tới.

Đối với Huyện Đoàn Năm Căn, năm qua là một trong 10 đơn vị hoạt động mạnh của tỉnh. Nhân dịp đầu năm mới, Huyện Đoàn tổ chức khởi động Năm thanh niên, với nhiều hoạt động ý nghĩa: Ngày vì người nghèo, Ngày vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Ngày vì biên cương, Ngày hiến máu tình nguyện...

Mình đang hoàn thành thủ tục để năm tới được tặng Kỷ niệm chương vì Thế hệ trẻ. Đó là niềm vinh hạnh cho bản thân trong suốt thời gian 7 năm công tác Đoàn.

Nghệ sĩ Lương Phương Nhũ: Nối tiếp nghiệp cầm ca

Phương Nhũ sinh ra trong gia đình có truyền thống đờn ca, cha là tài tử Lương Quốc Sỹ, được nhiều người trong giới rất mến mộ, bởi giọng ca chắc khỏe, ngọt ngào và ngón đờn tay trái rất “cừ”. Ông đoạt rất nhiều giải thưởng cao từ trong tỉnh đến khu vực. Nối tiếp nghiệp cầm ca, ngay từ nhỏ Nhũ đã mê hát, tài năng của Nhũ được thầy cô và bạn bè phát hiện qua những cuộc thi văn nghệ ở trường từ bậc tiểu học, trung học đến phổ thông. Ngay khi trên giảng đường, Nhũ cũng tranh thủ “rinh” về nhiều giải thưởng lớn.

Năm 2010, Nhũ vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP.HCM, loại giỏi, chuyên ngành Sân khấu. Đây là nền tảng vững chắc để em hướng đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, chắp thêm đôi cánh để tài năng của em ngày càng tỏa sáng. Mỗi khi các phong trào văn hóa văn nghệ ở tỉnh nhà cần là Nhũ liền xin phép nhà trường, tức tốc về để tham gia. Nhũ nói đùa: Có lúc chi phí đi lại của mình còn cao hơn tiền thù lao nhận được, nhưng vì đờn ca tài tử Cà Mau và một điều khó giấu được là “mê” hát nên mình không thể từ chối. Trong năm này, Nhũ còn tham gia sinh hoạt CLB Đờn ca tài tử TP.HCM, chương trình tư liệu của Viện âm nhạc Hà Nội, nhằm hoàn tất thủ tục để UNESCO công nhận Đờn ca tài tử là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại; đồng thời đoạt giải Nhất giọng ca cải lương Cao Văn Lầu, tổ chức tại Bạc Liêu.

Nhũ đang chuẩn bị một chặng đường mới cho tương lai, là sẽ học tiếp Đại học Văn hóa, chuyên ngành quản lý vào năm 2011, duy trì tham gia sinh hoạt CLB Đờn ca tài tử TP.HCM, cung văn hóa lao động và tham gia các hoạt động xã hội khác...

Mộng Thường - Báo ảnh Đất Mũi

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video