Phụ nữ Việt Nam qua cái nhìn của người nước ngoài
Tôi lần đầu biết đến Hội LHPN Việt Nam năm 2003 khi làm nghiên cứu về cuộc chiến tranh chống Mỹ. Cán bộ Hội LHPN Việt Nam đã giúp tôi liên hệ để phỏng vấn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ở tỉnh nào cũng vậy, cán bộ Hội rất nhiệt tình, không kể giờ giấc đi xuống các thôn, xóm để liên hệ cho tôi phỏng vấn các mẹ.
Tôi đã phỏng vấn 11 mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ đều ngoài 80 tuổi và mất khoảng 5 người thân trong 2 cuộc kháng chiến. Một số mẹ đã từng tham gia chiến đấu, làm giao liên, du kích và nhiều nhiệm vụ khác. Đồng thời các mẹ vẫn đảm nhiệm việc sinh con, chăm sóc gia đình, chôn cất những người đã mất và quán xuyến nhà cửa. Họ không bao giờ sao nhãng trọng trách của mình là người Mẹ trong gia đình.
Sự can đảm, gan dạ của các mẹ thật phi thường và không giống ở bất cứ nơi đâu. Sau đó, tôi đã tìm hiểu về một số phụ nữ huyền thoại trong lịch sử Việt
Tôi cũng vinh dự được gặp bà Ngô Thị Tuyển, huyền thoại cầu Hàm Rồng, kỳ tích của bà trong kháng chiến chống Mỹ giống như kịch bản phim không tưởng. Bà chia sẻ với tôi, bà chỉ làm những gì phải làm thế thôi.
Và còn nhiều những phụ nữ Việt
Sau khi cuốn “Hành trình giữa những anh hùng” ra đời và được đón nhận, tôi nghĩ đã đến lúc cần làm gì đó để tỏ lòng cảm ơn đối với nhân dân Việt
Platypus không đắn đo khi mời Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Cùng với Hội LHPNVN, chúng tôi trong hai năm qua đã cấp học bổng cho học sinh nghèo để các em có thể theo học hết bậc Trung học phổ thông, thậm chí cao hơn nữa. Hiện nay đang có 150 học sinh của Quảng
Trong những năm tới, Platypus và Hội LHPNVN có thể có thêm nhiều hoat động hợp tác mới. Chúng tôi luôn tin tưởng vào Hội LHPN Việt