Quà 8-3 cho phụ nữ đơn thân

10/03/2009
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 Hội LHPN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các nhà tài trợ đã trao tặng món quà đặt biệt cho 2 gia đình phụ nữ đơn thân huyện Xuyên Mộc - đó là hai “Mái ấm tình thương”

Các gia đình phụ nữ nghèo được nhận quà tặng là gia đình chị Trần Thị Dinh (tổ 3, ấp Thanh Sơn 2A, xã Phước Thuận) và chị Nguyễn Thị Ly (tổ 20, ấp 11, xã Bình Châu). Các chị đều là những phụ nữ đơn thân khó khăn, đáng được xã hội quan tâm, giúp đỡ.


“Mái ấm tình thương” trao tặng cho chị Trần Thị Dinh được xây dựng trên mảnh đất của ngừời chị gái chị cho, có giá trị 15 triệu đồng. Kinh phí này do Hội LHPN tỉnh vận động hỗ trợ. Chị không phải quê gốc ở Phước Thuận, chị bồng con từ Quảng Nam vào đây sinh sống khi người chồng bội bạc bỏ đi, để lại cho chị cuộc sống đói khổ với đứa con trai vừa mới sinh. Hoàn cảnh mẹ con chị trong những ngày đầu lập nghiệp nơi xứ người không ít khó khăn, thiếu thốn, tủi nhục, cơ hàn. Nhưng với sự chăm chỉ, chịu thương, chị khó của người phụ nữ Quảng Nam, cuộc sống của mẹ con chị cũng dần ổn định bằng nghề buôn bán ve chai. Cậu con trai thương mẹ nên ngoan ngoãn, học giỏi, biết phụ mẹ những lúc rảnh rỗi. Cuộc sống 2 mẹ con chị tuy không khá giả nhưng cũng đủ sống qua ngày. Và rồi, cuộc sống ấy lâm vào cảnh khó khăn chồng chất khi cậu con trai chị đột ngột mắc bệnh tâm thần lúc đang ôn thi tốt nghiệp THPT cách đây 5 năm. Căn bệnh quái ác đó khiến cậu bé lúc tỉnh, lúc mê. Chị đã đưa con đi các bệnh viện để chữa trị. Bao nhiều tiền tiết kiệm, vốn liếng không cánh mà bay. Không còn vay mượn được, chị đành phải bán hết nhà cửa, đất đai để lấy tiền thuốc thang cho con và đến ở nhờ nhà chị gái. Thương cảnh khó khăn, cơ cực của chị, người chị gái đã cho chị miếng đất nhỏ này. Được nhận món quà tình nghĩa, chị Dinh vô cùng xúc động và biết ơn sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh. Ngôi nhà sẽ giúp mẹ con chị giảm bớt đi những lo lắng đời thường mỗi lúc trời mưa, nắng. Và nó cũng là chỗ dựa cho tinh thần của chị, chỉ mong sao chị có đủ sức khỏe để lao động, phát triển kinh tế gia đình, có chữa bệnh cho con.


Cũng như chị Dinh, chị Lý cũng đã rất xúc động khi được nhận căn nhà tình thương. Chị là người phụ nữ độc thân đã chịu nhiều bất hạnh, đau khổ. Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Trị, sống một thời bất khuất của người du kích xã. Ngày giải phóng, chị xây dựng gia đình, mong tìm được hạnh phúc trong sự bình yên, hoà bình của đất nước. Bất hạnh ập đến với người du kích ấy khi đứa con đầu lòng được sinh ra có di chứng của chất độc da cam và chết không lâu sau đó. Nỗi đau mất con chưa nguôi thì người chồng bỏ tìm hạnh phúc mới. Không chịu nổi những đau thương, mất mát quá lớn này, chị đã quyết định bỏ nhà ra đi và chọn Bình Châu làm quê hương. Cuộc sống của chị bình lặng trôi đi bằng công việc buôn thúng bán bưng và tình cảm của bà con hàng xóm, láng giềng. Món quà “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây tặng chị đúng vào dịp 8-3 là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chị. Chị Ly tâm sự: “Nếu không có sự quan tâm của Hội phụ nữ thì chẳng biết tới bao giờ tôi mới có được căn nhà. Tôi còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của bà con láng giềng, tôi xúc động lắm”.


Ngày các gia đình chuyển về nhà mới, con hàng xóm kéo đến chia vui, bởi các chị đã thoát cảnh ăn nhờ, ở đậu, nay đây mai đó. Các chị đã có một mái nhà đúng nghĩa để sinh sống, làm việc.


Được biết, hưởng ứng cuộc vận “Mái ấm tình thương” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh vận động xây dựng được 16 căn nhà cho chị em phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trị giá bình quân mỗi nhà từ 15 – 20 triệu đồng. Kế hoạch trong năm 2009 này, Hội LHPN tỉnh sẽ vận động từ các nguồn tài trợ để xây dựng 20 “Mái ấm tình thương” cho các gia đình là hội viên phụ nữ nghèo đơn thân và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua cuộc vận động này, Hội LHPN tỉnh mong muốn chung tay cùng với các cấp, các ngành giúp hội viên, phụ nữ nghèo bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Minh Hằng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video