Sôi nổi Hội thi “Phòng chống ma tuý trong cán bộ, hội viên, phụ nữ” tỉnh Hà Nam 2007

05/11/2007
Sau 6 tháng triển khai thực hiện với sự tham gia của 100% xã, phường, thị trấn của 6 huyện, thị xã và một số đơn vị trong tỉnh tại vòng sơ khảo, ngày 2/11/2007, tại Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Hội LHPN tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức chung kết Hội thi “Phòng chống ma tuý trong cán bộ, hội viên, phụ nữ” năm 2007. Đây là một trong chuỗi hoạt động của Hội LHPN tỉnh Hà Nam trong cuộc chiến “nói không với ma tuý”.

 Ảnh minh họa
Nhờ được giáo dục, giúp đỡ, các đối tượng đã hoàn lương, trở về với gia đình - một cảnh trong Tiểu phẩm tại Hội thi
8 đội tuyển đại diện cho 6 huyện, thị xã, Công an tỉnh, Sở VHTT tỉnh Hà Nam, bằng nhiều hình thức: giới thiệu hoạt động của các cấp Hội trong công tác PCMT, bắt thăm trả lời câu hỏi về ma tuý, các chất gây nghiện, nguyên nhân, các giải pháp và trách nhiệm của các cá nhân, gia đình, cộng đồng xã hội, các tổ chức đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền các cấp và phần thi tiểu phẩm đã tạo nên một bức tranh sinh động về thực trạng cũng như các hình thức đấu tranh ngăn ngừa PCTP về ma tuý. Sôi nổi hơn cả là phần thi tiểu phẩm. Thông qua các tiểu phẩm “Cạn tình” (huyện Duy Tiên), “Bằng chứng” (Công an tỉnh), “Thức tỉnh” (Sở VHTT), “Vòng tay yêu thương” (huyện Thanh Liêm), “Tại ai?” (huyện Bình Lục), “Tấm lòng mẹ” (huyện Lý Nhân), “Cái chết cận kề” (huyện Kim Bảng), “Chuyện gia đình tôi” (TX Phủ Lý), các tác giả kịch bản cũng như các diễn viên không chuyên đã gửi đến khán giả những bi hài, những tấn thảm kịch cười ra nước mắt của những gia đình có chồng, con nghiện hút, đó là cảnh gia đình tan nát, con giết cha, chồng bán vợ, giết vợ chỉ vì ma tuý; những thủ đoạn xảo trá, quỷ quyệt, trắng trợn mất nhân tính của bọn tội phạm, buôn bán, tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý. Nhưng bên cạnh đó là tấm lòng, tình yêu vô bờ của những người mẹ, người vợ, người thân trong gia đình và sự bao dung, thái độ chân thành của những người xung quanh, sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã kéo những người lầm lỗi trở về, đoạn tuyệt với ma tuý, làm lại cuộc đời. “Đừng ai như tôi” – đó là thông điệp, lời nhắn gửi cuả những người trong cuộc đến cộng đồng.


Hội thi đã khép lại nhưng dư âm còn đọng mãi trong những người tham dự bởi sự chuẩn bị khá công phu, sự đầu tư thích đáng và sự hăng say, nhiệt tình của mỗi Đội. Tuy nhiên, để cuộc thi có sức lan toả rộng lớn hơn, nên chăng Ban tổ chức cần chọn địa điểm nơi đông người qua lại hoặc tổ chức sân khấu ngoài trời để có nhiều người dân được thưởng thức, góp phần tạo không khí sôi động cho Hội thi cũng như công tác tuyên truyền được sâu rộng hơn. Theo bà Hoàng Tuyết Lan, Uỷ viên BTV Hội LHPN phường Trần Hưng Đạo, TX Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - người đã từng tham dự nhiều cuộc thi cấp cơ sở và Trung ương: Hội thi là sự nỗ lực rất lớn của Hội LHPN và Công an tỉnh Hà Nam. Các đội đã đem hết khả năng diễn xuất, đạt được cả về nội dung, hình thức cũng như tính nghệ thuật. Cũng theo bà Hoàng Tuyết Lan, để công tác phòng chống ma tuý hiệu quả đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các cấp, ngành, đoàn thể từ T.W đến địa phương, đồng thời phải có sự kiên trì, quan tâm của từng gia đình, nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức. Mặt khác cần tạo cơ hội, việc làm cho người lao động, nhất là lớp trẻ và những người lầm lỗi muốn hoàn lương. Có như vậy công tác phòng chống ma tuý mới đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video