Tấm lòng người dân với Bác

19/05/2006
Trong những ngày tháng Năm lịch sử này, mỗi chúng ta lại không khỏi xúc động, bồi hồi tưởng nhớ đến vị cha già của dân tộc - Người đã hy sinh trọn đời vì nền độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi xin đăng ý kiến của một số người dân để bày tỏ niềm tôn kính với Bác:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, Quận Đống Đa, Hà Nội: Mỗi khi gặp khó khăn, trắc trở tôi đều nghĩ về Bác Hồ để vượt qua



Nhớ lại những ngày đầu của Cách mạng, đội thiếu niên tiền phong của chúng tôi đã tập và hát bài “Vắng Bác Hồ yêu dấu”, trong đó có những câu hát rất cảm động: “…Nhớ nhung Bác Hồ, ở quê xứ người xa vắng/ Dùng tâm trí tranh giành lợi quyền về cho nước Nam/ Không e chi mưa gió, người hy sinh tấm thân/ Ôi cánh chim tang bồng đã mấy mươi năm...”.Tuy chưa được nhìn thấy Bác ngày ấy, nhưng qua bài hát chúng tôi đã cảm nhận được sự hy sinh quên mình của Người và kính phục, mến yêu Bác tới nhường nào. Bác đã khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn trong nhân dân, có tác dụng ngay cả đối với lớp thiếu nhi chúng tôi hồi đó. Bác là người đã đưa đất nước, dân tộc ta thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than để sánh vai với bè bạn 5 châu và công ơn của người như biển rộng núi cao. Bác đã làm rạng rỡ non sông, đất nước ta, chứng tỏ một chân lý sáng ngời: “ Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

 

*Bà Phạm Thị Thuý, quận Thanh Xuân, Hà Nội: Tôi luôn dạy con cháu học tập nếp sống cao đẹp của Bác

 

Tôi không có vinh dự được gặp Bác nhưng qua những thước phim tư liệu, hình ảnh thân thương, nếp sống giản dị, tấm lòng nhân ái bao la của Người mãi trong trái tim tôi. Có thể nói rằng, trên thế giới này, hiếm có vị lãnh đạo của dân tộc nào lại gần gũi với nhân dân, lại có nếp sống giản dị như Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta. Là người đứng đầu của một nước, nhưng những chuyến đến thăm, làm việc với một địa phương nào đó của Người luôn để lại những tình cảm sâu đậm trong lòng người dân bởi tác phong giản dị, sự ân cần thăm hỏi, tinh thần đồng cam cộng khổ với nhân dân… Người sẵn sàng, nhiệt tình tham gia những công việc của người dân: gặt lúa, tát nước, kéo lưới; sẵn sàng tham gia đứng máy sản xuất với công nhân trong nhà máy.

 

Cuộc sống có nhiều thăng trầm nhưng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi luôn nhắc nhủ mình học tập gương sáng của Bác, thắng không kiêu, bại không nản. Với các con, cháu, bài học đầu tiên mà tôi dạy chúng vẫn là nếp sống cao đẹp, tác phong giản dị của Người.

Trung tâm Thông tin (thực hiện)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video