Thăm đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

14/03/2014
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Biên phòng toàn dân, chị em phụ nữ trong toàn tỉnh Quảng Bình lại hướng về biên cương, nơi “các anh chiến sĩ quân hàm xanh” đang ngày đêm chắc tay súng giữ gìn sự bình yên vùng biên của Tổ quốc. Với tình cảm hậu phương ấm áp, những cái tên Đồn Cà Roòng, Đồn Cà Xèng, Đồn Cha Lo… đã quen thuộc, gắn bó và để lại nhiều kỷ niệm thân thương với chị em sau mỗi chuyến đi.

Chuyến đi năm nay đặc biệt so với các năm trước bởi chúng tôi được đến thăm đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khác với các Đồn biên phòng khác, đội bảo vệ khu mộ Đại trướng Võ Nguyên Giáp không chỉ làm tròn trách nhiệm bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc mà còn thêm nhiệm vụ “canh giữ giấc ngủ cho người con vĩ đại của đất mẹ Quảng Bình”- Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Qua trò chuyện và chia sẻ, chúng tôi được biết, đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm 30 chiến sĩ được chọn lọc từ Đồn Biên phòng Roòn, thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Tất cả chiến sĩ ở đây ai cũng xem đó là niềm tự hào, là trách nhiệm cao cả mà cấp trên tin tưởng giao phó. Hằng ngày, các anh thay ca nhau trực 24/24 giờ, mỗi ca trực 6 tiếng, khi hoàn thành nhiệm vụ các anh còn tăng ca để dọn dẹp sạch sẽ nơi khu mộ Đại tướng và khu vực xung quanh. Ngày nào các anh cũng hướng dẫn cho hàng nghìn đoàn khách đến viếng mộ Đại tướng, trung bình 2.000 - 3.000 người mỗi ngày, dù vất vả nhưng các anh cảm thấy rất tự hào. Đồng chí Khắc Ngọc Lê Hào, đội trưởng đội bảo vệ khu mộ Đại tướng tâm sự: “Có nhiều đoàn vì công việc hoặc nhân tiện đi qua vào viếng mộ Đại tướng lúc 23h hoặc 1 – 2h sáng, anh em vẫn sẵn sàng hướng dẫn cho khách viếng bình thường”. Khu vực nơi Đại tướng an nghỉ cách biệt hoàn toàn với các vùng dân cư nên vẫn chưa có lưới điện. Việc ăn uống, sinh hoạt cá nhân rất bất tiện do chợ ở xa, đi lại khó khăn, nhất là những ngày mưa bão. Đặc biệt là vấn đề nước uống. Do đây là vùng ven biển nguồn nước bị nhiễm mặn, các chiến sĩ phải đi lấy ngoài khu dân cư cách đó gần 5km rồi về cho vào bể dùng dần. Vất vả là vậy nhưng các anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin mà Đảng và nhân dân giao phó.

Qua mỗi chuyến đi, tình cảm gắn bó giữa các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng với cán bộ, hội viên phụ nữ ngày càng thắt chặt hơn, bởi trong hoàn cảnh nào những người mẹ, người vợ, người em gái hậu phương vẫn luôn bên các anh, sẵn sàng chia sẻ với các anh những khó khăn, vất vả, cùng các anh cất cao lời ca tiếng hát, động viên các anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nơi biên cương của Tổ quốc.

Bích Thảo – Hội LHPN tỉnh Quảng Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video