Thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

26/07/2007
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, chiều 25/7/2007, Đoàn cán bộ T.W Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN dẫn đầu đã đến thăm gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã bày tỏ lòng thành kính, sự biết ơn chân thành, sâu sắc tới gia đình Đại tướng - vị Tướng tài ba của dân tộc, người đã có 3 thân nhân: người bố, người chị gái và người vợ Quang Thái hy sinh trong các cuộc kháng chiến. Chủ tịch Hà Thị Khiết đã báo cáo với Đại tướng và gia đình những kết quả nổi bật của Hội LHPN Việt Nam trong công tác Đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Chủ tịch hứa với Đại tướng sẽ cùng với Đảng Đoàn, Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam làm hết sức mình tri ân với các Anh hùng liệt sỹ, làm vơi đi những đau thương mất mát đối với các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình người có công với Cách mạng. Chủ tịch chúc Đại tướng sống vui, sống khoẻ, mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

 

Nhân dịp ngày TBLS, Đại tướng gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tới các thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với Cách mạng đã cống hiến, hy sinh xương máu để đất nước có ngày hôm nay. Đại tướng mong muốn các đồng chí thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ noi theo tấm gương những người đi trước, tiếp tục hành động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đem tất cả tinh thần, nghị lực cống hiến cho non sông, đất nước. Đại tướng cũng gửi lời thăm hỏi động viên tới chị em phụ nữ cả nước, nhất là chị em thuộc diện đối tượng chính sách; chúc phụ nữ cả nước phấn đấu tích cực hơn, xứng đáng với truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” Bác Hồ đã trao tặng, góp phần đưa đất nước không những anh hùng trong chiến đấu mà còn phát triển mạnh về kinh tế, sánh vai với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đã tặng Đại tướng bức tranh thêu dòng chữ ghi theo lời của Đại tướng ngày 29/3/2005: “Đảng, nhân dân và Tổ quốc Việt Nam đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ đã nêu cao tinh thần trung kiên, bất khuất của các Anh hùng liệt sỹ, đồng chí và đồng bào, trước chính sách vô cùng tàn bạo của lũ đế quốc và tay sai để chúng ta có được ngày nay.

Nhớ mãi hương hồn của các đồng chí, các anh chị, nhớ mãi hình ảnh của Quang Thái, người vợ, người mẹ của chúng tôi” .

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video