Thói xấu

20/08/2010
(Truyện kể)

Trong xóm “Ao làng” có chú chó rất đẹp mã. Toàn thân lông vàng sậm, mõm đen, 4 chân trắng toát. Chó canh chừng kẻ trộm rất hay, bắt chuột giỏi, bơi lội để cứu vật chết đuối cũng tài. Ai nhờ gì nếu trong khả năng của mình, chó đều nhiệt tình giúp đỡ. Nhưng chó lại có một khuyết điểm là rất háu ăn. Mỗi lần được bác rùa thông thái khuyên, chó vâng dạ rồi vẫn chứng nào tật ấy. Lũ chuột biết được điều ấy nên một hôm chúng đã lén trộn thuốc độc vào thức ăn. Đợi đêm đến chúng đem rải ở gần nhà của chó. Gặp thức ăn, chó mất cảnh giác và ngoạm lấy nhai ngấu nghiến. Vừa ăn xong chó cảm thấy đau bụng cồn cào rồi chó lăn ra bất tỉnh. Cũng may là lúc đó mèo vằn đi qua thấy vậy liền tức tốc đi gọi bác sĩ bồ câu. Sau khi được bác bồ câu cứu chữa, chó đã dần dần hồi tỉnh. Từ đó chó tự nhủ nhất định sẽ sửa chữa thói xấu tham ăn của mình.

 

Nếu biết mình có tính xấu hãy cố gắng khắc phục và sữa chữa đến mức tối đa, nếu không điều đó sẽ có hại cho chính bản thân của mình nữa đó.

Thùy Linh (St)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video