Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết gửi cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước nhân dịp Xuân Bính Tuât (Xuân 2006)

20/01/2006
Thưa toàn thể chị em!

Năm 2005, năm Ất Dậu đã khép lại và mùa xuân Bính Tuất đã đến. Mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước theo đường lối đổi mới và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, vai trò và vị thế của nước ta trong khu vực và quốc tế được nâng lên.

 

Năm 2005 cũng là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến phong trào phụ nữ và hoạt động công tác Hội; là năm các cấp Hội dốc sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đề ra. Phát huy tinh thần thi đua là yêu nước, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ nhất và tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động, tạo ra một khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ phấn đấu cùng cả nước hoàn thành thắng lợi kế hoach phát triển kinh tế-xã hội 5 năm của đất nước. Các hoạt động Về nguồn, gặp mặt phụ nữ tiêu biểu trong phong trào “Ba đảm đang”, xây dựng Luật Bình đẳng giới, tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam... được tập trung chỉ đạo gắn với chủ trương tiếp tục hướng về cơ sở, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh đã khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội, của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, phấn đấu vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

 

Thay mặt Đoàn chủ tịch TW Hội, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc, những đóng góp tích cực của các cấp Hội, của phụ nữ cả nước đối với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội. Cũng nhân dịp này, tôi xin bày tỏ sự cảm thông chia sẻ những mất mát đau thương, những tổn thất nặng nề mà một bộ phận chị em và gia đình phải gánh chịu do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh gây ra; mong chị em hãy đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau sớm ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập để mọi nhà, mọi người đều được đón và hưởng niềm vui khi Tết đến, Xuân về.

 

Xuân Bính Tuất đã đến hứa hẹn bao điều tốt đẹp, tạo đà cho dân tộc ta vững bước trên con đường hội nhập và phát triển. Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Đại hội phụ nữ các cấp, chúng ta sẽ phải phấn đấu bằng cả sức mạnh nội lực và quyết tâm cao nhất góp phần cùng cả nước phát triển kinh tế-xã hội bền vững, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, tiến tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Dẫu hành trình của một năm mới còn nhiều khó khăn, thách thức, song phát huy truyền thống của dân tộc anh hùng cùng với bản chất “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới, tin rằng phụ nữ Việt Nam sẽ có niềm tin, sức mạnh, vững vàng vươn lên phía trước.

 

Trong khoảnh khắc thiêng liêng đón chào năm mới với những dự định tốt đẹp, mỗi phụ nữ chúng ta hãy phấn đấu là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa đầy hương sắc tô điểm cho cuộc đời, cho mọi nhà, cho mùa xuânđất Việt thêm phần rực rỡ, phồn vinh.

 

Nhân dịp đầu xuân mới, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước, chị em đang sinh sống, học tậpvà làm việc ở nước ngoài tình cảm thân thương quý trọng cùng lời chúc an khang, thịnh vượng, tiến bộ và hạnh phúc.

                                                                                              Thân ái

                                                              


                                                                                             Hà Thị Khiết
                                                                                                 (Đã ký)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video