Tình yêu người mẹ đã cứu con thoát khỏi tử thần

14/09/2010
Cơ thể của đứa bé vừa mới lọt lòng Jamie Ogg, chỉ cân nặng 2 pound ( tương đương 0,907 kg) được các bác sỹ trao cho mẹ cậu kèm theo câu nói: “ Rất đáng tiếc nhưng không còn hy vọng gì!”. Cô Kate Ogg đã nâng cậu lên từ tấm chăn quấn cho cháu và áp con vào da thịt mình, nói chuyện với nó, cho nó vài giọt sữa từ bầu vú của mình …. Và cậu đã cầm lấy ngón tay của cô.

Cách đó được gọi là “ chăm con kiểu Kangaroo”, bà mẹ ôm ấp âu yếm đứa con mới sinh, truyền hơi ấm cho con qua làn da, gắn chặt cơ thể con với người mẹ để nó được hưởng hương thơm và mùi vị của cha mẹ. Tuy nhiên, trong câu chuyện này, tại một bệnh viện thuộc thành phố Sydney, nước Úc, đứa trẻ này đã được chuyển đến cho mẹ nó với câu nói đầy thất vọng : “ Xin lỗi! Chúng ta đã mất Jamie, không còn hy vọng nào nữa!” .

Cô Kate Ogg đã kể lại trên chương trình truyền hình Channel 7 rằng, 2 đứa con sinh đôi của cô vừa mới được sinh ra ở tuần thứ 27, cân nặng 2 pound mỗi đứa. Sau khi sinh các bác sỹ mang cả hai bé đi và báo tin rằng đứa con gái, cháu Emily, trong tình trạng tốt nhưng còn đứa bé trai thì họ thông báo cho chúng tôi rằng họ đã hết lòng “ còn nước còn tát” để mang lại sự sống cho nó trong suốt 20 phút nhưng cháu đã ngừng thở. Họ hỏi Kate và chồng là David xem đã có tên đặt cho cháu chưa? Cô ấy nói: “ Có rồi, Jamie ạ!” và các bác sỹ trao con cho Kate bế.

“ Tôi giở tấm chăn quấn cháu, nó mềm nhũn. Tôi cởi áo, bế cháu lên ấp cháu vào ngực mình” Cô Kate Ogg nói trên Channel 7 “ Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với cháu, chúng tôi nói cho cháu hay cháu tên là gì, rằng cháu có một chị gái song sinh, chúng tôi nói về tất cả những việc chúng tôi dự định làm trong suốt cuộc đời của nó”

Thỉnh thoảng có vẻ có tiếng thở mà theo các bác sỹ thì đó chỉ là “ hành động phản xạ”, nhưng tiếng thở mỗi lúc mỗi thường xuyên hơn. Vàhai tiếng sau, cô Ogg quyết định vắt vài giọt sữa từ bầu vú mình ra ngón tay và đưa lên miệng Jamie. “ Nó chép chép miệng và sau đó bắt đầu bú mẹ bình thường. Không lâu sau, nó mở mắt. Cháu đưa tay lên và túm lấy ngón tay của tôi. Nó lại mở mắt và nghẹo đầu bên này sang bên kia”.

David Ogg cũng nói trong chương trình truyền hình đó: “ Thật may mắn, tôi có một người vợ rất mạnh mẽ và thông minh. Cô ấy đã hành động theo bản năng. Nếu như cô ấy không làm như vậy thì chắc chắn con tôi đã không còn trên cõi đời này rồi!”

Câu chuyện này làm sáng tỏ một thắc mắc là làm sao lại có rất nhiều đứa trẻ sau khi các bác sỹ đành bó tay không cứu sống được, đưatrả vềcho mẹ chúng nó ngay lập tức sau khi sinh, mối liên hệ da thịt giữa mẹ và con đã có thể kích thích các bản năng sống của đứa trẻ.

Đó là một cảnh đẹp như thơ cho những ai không còn hy vọng. Thế giới này thật là một nơi đẹp đẽ làm sao.Jamie nay đã là một chú bé 5 tháng tuổi rất vui vẻ và khỏe mạnh cùng bố mẹ và chị gái song sinh của mình.

Cầu Chúa ban phước lành cho chú và gia đình!

 

Theo Pravada. Ru. Lương Thành dịch

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video