Trao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách theo đạo Thiên chúa giáo

23/07/2008
Đó là gia đình bà Phùng Thị Kim ở thôn Đại Lợi, xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình bà Kim là một gia đình nghèo, theo đạo Thiên chúa giáo; đồng thời là một gia đình cựu chiến binh tiêu biểu của thôn Đại Lợi.

Nhiều năm trước gia đình bà Kim đều phải nhận trợ cấp của địa phương. Chồng bà, ông Nguyễn Thanh Ba là thương binh 4/4, nạn nhân chất độc màu da cam. Không chỉ ông chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam mà đau lòng hơn, cô con gái thứ hai của ông cũng bị nhiễm chất độc màu da cam từ bố, bị loạn thần kinh, trí não phát triển không bình thường, phải đi viện 2-3 lần một năm..Những lúc phát bệnh, em gào thét, chửi bới, đập phá, thậm chí đánh cả người thân. Hai cha con ông thay nhau đi viện đã làm cho cảnh nhà càng thêm túng quẫn. Với khoản trợ cấp thương binh ít ỏi, là con cả, vợ chồng ông Ba còn phải lo cho bố mẹ già và 4 người em. Kinh tế gia đình cực kỳ khó khăn. Một năm thiếu ăn tới 6 tháng.

Bà Kim, vốn là một quân nhân phục viên, không chỉ chăm lo chữa bệnh cho chồng con,,bà còn tích cực tham gia công tác Hội phụ nữ, Bà luôn động viên chồng tích cực tham gia công tác thôn như thủ kho, bảo vệ, công an viên và làm Chi hội phó, rồi Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh của thôn, xứng đáng là một “Anh bộ đội cụ Hồ”, một “thương binh tàn nhưng không phế”,

Năm 1999, bà Kim tham gia vào dự án Quỹ Tình Thương do TW Hội LHPN Việt Nam quản lý, và được bầu làm Cụm trưởng cụm 6 của Chi nhánh 3 Phúc Yên. Thông qua chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN xã Tiền Châu, bà đã mạnh dạn vay vốn từ Quỹ Tình thương, từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Thị xã để đầu tư cho chăn nuôi, trồng trọt. Hiện nay gia đình bà đang vay 18 triệu đồng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn nái. Ngoài ra bà còn nhận trên một mẫu ruộng để vừa cấy lúa vừa trồng rau cuung cấp cho thị trường và làm thức ăn chăn nuôi. Nhờ đó, kinh tế của gia đình ông bà đã được cải thiện, đủ ăn và không còn thiếu đói như trước nữa.

Các con của ông bà như cũng hiểu được những khó khăn, thiệt thòi mà bố mẹ đang phải gánh chịu, do vậy luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Cô con gái thứ tư đã đỗ vào trường Cao đẳng sư phạm Vĩnh Phúc và đã tốt nghiệp ra trường, ba cháu còn lại đều ham học và học giỏi nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên đều bỏ dở khi học hết lớp 10 và đã đi làm.

Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng ông bà Kim luôn tâm nguyện sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt mọi chủ trương chính sách của Nhà nước cũng như của địa phương, của đoàn thể. Đặc biệt bà Phùng Thị Kim – một nhân tố tích cực trong phong trào phụ nữ và công tác Hội đã được chị em trong Chi hội phụ nữ và bà con làng xóm tin yêu, quý mến.

Mặc dù đã thoát nghèo, nhưng gia đình ông bà Kim vẫn đang sống trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, tiện nghi sinh hoạt nghèo nàn. Nắm được tình hình đó, Hội LHPN thị xã Phúc Yên đã phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã thẩm định, hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình và đã tổ chức bàn giao nhà đầu tháng 1/2008. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố với tổng diện tích 120m2, trị giá 133 triệu đồng, trong đó Hội LHPN thị xã hỗ trợ 7 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị xã hỗ trợ 15 triệu đồng.

Kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, ông bà Kim đã được sống thanh thản trong ngôi nhà được xây nên từ sự nỗ lực không ngừng của chính mình, trong đó có sự quan tâm của toàn cộng đồng và của Hội LHPN thị xã Phúc Yên.

Nguyễn Thị Khánh Nguyệt
Hội LHPN Thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video