Triển lãm tranh “Cho người ở lại… Hay đứng lên từ nước mắt?”

14/03/2006
Ngày 12/3, tại 45 Tràng Tiền, Hội LHPN Việt Nam và Chương trình phòng chống HIV/AIDS của LHQ tại Việt Nam (UNAIDS) đã khai mạc triển lãm tranh “Cho người ở lại… Hay đứng lên từ nước mắt?” của vợ chồng hoạ sĩ Nguyễn Thanh Ngân và Nguyễn Trọng Kiên.

 Ảnh minh họa
 Một tác phẩm của hoạ sỹ Kiên
Nguyễn Trọng Kiên là hoạ sĩ nhiễm HIV. Vợ Kiên là nữ hoạ sĩ Nguyễn Thanh Ngân – 1 người không có HIV. Tình yêu của hai người là biểu tượng của lòng quả cảm, là điển hình minh chứng không phân biệt, kỳ thị với người có HIV/AIDS.

 

Phần lớn tác phẩm của Kiên và Ngân giới thiệu tại triển lãm là tranh sơn dầu và giấy dó, mô tả phong cảnh thiên nhiên, tình yêu với con người, với cuộc đời và những triết lý sống như: “Lễ Vu lan”, “Mơ ước tuổi thơ”, “Suy tư”, “Hư không”, “Nhà trên biển”, “Đám cưới”, “Một ngày bình yên”, “Nắng đã lên rồi”... Ngoài ra, các bức tranh cũng đã miêu tả chân dung những người gắn bó với công tác phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Đúng như lời bà Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã nói tại lễ khai mạc: những bức tranh này là minh chứng của tình yêu, khát vọng sống, lòng nhân ái, sự cảm thông và chia sẻ của cộng đồng với những người có HIV/AIDS./.

Trung tâm Thông tin – Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video