Triển lãm tranh “Hoà bình và Hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới”

07/11/2005
Cố nữ hoạ sĩ Chihiro Iwasaki là một trong những hoạ sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản. Đề tài bao trùm lên hầu hết các tác phẩm nghệ thuật của bà chính là trẻ em, hoà bình và hạnh phúc. Với 9.300 tác phẩm vẽ về trẻ em và những bông hoa bằng kỹ thuật màu nước độc đáo và tuyệt đẹp, bà đã một lần nữa khẳng định mong muốn và ước mơ của cả cuộc đời bà là “hoà bình và hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên thế giới”

 Ảnh minh họa
Không chỉ được biết đến là một hoạ sĩ tài ba, bà còn đượcnhiều người yêu chuộng hoà bình ở Nhật Bản và trên thế giới, trong đó có Việt Nam yêu mến qua 3 truyện tranh về đề tài chống chiến tranh. Một trong ba truyện tranh đó là “Khi tôi còn nhỏ” xuất bản năm 1967. Trong cuốn sách này, bà Chihiro đã vẽ tranh minh hoạ cho các bài viết và các bài thơ do một số trẻ em viết - đó là những em bé phải gánh chịu hậu quả của trận ném bom nguyên tử xuống Hirosima. Bà nói: “Khi chúng ta đọc những hồi ức của trẻ em, chúng ta có thể hình dung một cách sinh động sự khủng khiếp của chiến tranh. Tôi nghĩ trách nhiệm của mình là tái hiện những đứa trẻ khổ đau trong chiến tranh”. “Những em bé trong khói lửa chiến tranh” xuất bản năm 1973, được coi là một tuyển chọn tranh thơ miêu tả những đứa bé trong thời kỳ chiến tranh. Đặc biệt là tác phẩm truyện tranh “Khi mẹ vắng nhà” được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Việt Nam Nguyễn Thi (xuất bản năm 1972). Câu chuyện kể về những em bé trong thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam phải ở nhà một mình khi mẹ của chúng đi chiến đấu. Trong truyện tranh này, bà đã diễn tả những nét đáng yêu nhất của trẻ em và tinh thần lạc quan với cuộc sống vui vẻ và mạnh mẽ của trẻ em trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi bắt đầu vẽ tranh cho tác phẩm “Khi mẹ vắng nhà” và “Những em bé trong khói lửa chiến tranh cũng là lúc bà lâm bệnh. Bà đã nỗ lực hết sức để xuất bản tập truyện này trong lúc bà liên tục phải vào bệnh viện điều trị.

 

Năm 1970, khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam ở giai đoạn khốc liệt nhất, tại một cuộc triển lãm ngoài phố do Hiệp hội Hỗ trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức ở Tokyo, bà Chihiro đã công bố một tác phẩm với tựa đề “Hoà bình và Hạnh phúc cho trẻ em Việt Nam, trẻ em Nhật Bản và trẻ em trên toàn thế giới”.

 

Qua đời vào năm 1974 ở tuổi 55, nữ hoạ sĩ Chihiro đã để lại cho nhân dân và trẻ em Nhật bản, trẻ em Việt Nam và hàng triệu người yêu chuộng hoà bình trên thế giới những tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa. Với lòng kính trọng và để ghi nhận công lao to lớn của bà, Bảo tàng Mỹ thuật Chihiro đã ra đời. Đây là nơi trưng bày tất cả các tác phẩm, truyện tranh cũng như những hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của cố nữ hoạ sĩ Chihiro.

 

 Ảnh minh họa
Năm 2005, kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ 2 và 30 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 75 năm ngày thành lập hội LHPN VN, Bảo tàng Chihiro (Nhật Bản) phối hợp với Hội LHPN VN, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức triển lãm “Hoà bình và hạnh phúc cho tất cả trẻ em trên toàn thế giới”. Triển lãm giới thiệu 80 bức hoạ của cố nữ hoạ sĩ Chihiro, những bức hoạ của ba cuốn truyện tranh do bà vẽ vàcác bức ảnh chân dung của bà. Cuộc triển lãm là một hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa phụ nữ và nhân dân Việt Nam với phụ nữ và nhân dân Nhật Bản, đồng thời góp phần thúc đẩy giao lưu văn hoá giữa 2 nước.

 

Triển lãm sẽ khai mạc vào 9h00 ngày 21 tháng 11 và kết thúc vào ngày 27 tháng 11 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Lê Thị Thu Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video