Tự nguyện quét dọn nghĩa trang liệt sỹ

08/08/2007
Nhân dân và cán bộ phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn – Tp Đà Nẵng) hết sức cảm phục về nghĩa cử uống nước nhớ nguồn của ba phụ nữ phường nhà.

Đó là chị thương binh Hồ Thị Thanh (ở tổ 12), chị bệnh binh Hồ Thị Liễu và chị hội viên tù yêu nước Phạm Thị Mai cùng ở tổ 11. Kể từ giữa tháng tư năm 2007 đến nay cứ vào lúc sáng sớm mỗi ngày là ba chị tự nguyện đến Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) phường Hoà Quý để nhổ cỏ và quét dọn phần mộ liệt sĩ. Tất cả phần mộ ở đây đều được xây kiên cố, nhưng cỏ dại cứ mọc lên ngay trên nấm, xuyên qua lớp sạn. Có những nấm mộ bị cỏ đan dày và bám rất sâu các chị phải moi sạn ra mới nhổ được rễ lên. Mỗi ngày, các chị làm khoảng một giờ, nhổ cỏ, quétdọn từ 8 -15 ngôi mộ. Đến cuối tháng 6 thì toàn bộ gần 1.000 ngôi mộ trong nghĩa trangđược nhổ cỏ và quét dọn sạch sẽ. Tiếp đến các chị lại bỏ tiền đi mua cát trắng đem về thay cái nồi hương ở phần mộ. Một số nồi hương bị bể cũng được các chị mua sắmmới.

Hơn hai tháng trời, cứ vào giờ thể dục hàng ngày thì nhân dân trong khu vực lại thấy ba người phụ nữ tóc đã điểm bạc miệt mài quét dọn nghĩa trang liệt sĩ. Thời gian đầu, có người ngỡ các chị nhận hợp đồng thực hiện công việc này, đến lúc hỏi ra sự thật, thì ai nấy nghẹn ngào cảm động trước tấm lòng các chị đối với các liệt sĩ đã xả thân cứư nước.

Khi được hỏi về động cơ làm việc này, cả ba chị cùng ôn tồn tâm sự: Ngày xưa cùng chung chiến hào diệt thù cứu nước, bây giờ mình còn sống đây là nhờ biết bao đồng đội ngã xuống. Cho nên mỗi ngày dành một ít thời gian để quét dọn NTLS đó là cái tâm, cái tình, cái nghĩa của chúng tôi với đồng đội cũ nói riêng và đối với các anh hùng đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung.

Theo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video