TW Hội LHPN Việt Nam: Chuyến đi “Về nguồn” tri ân
Tham gia chuyến đi có đ/c Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy cùng 52 đ/c là lãnh đạo các ban, đơn vị; Ban Chấp hành Công đoàn và cán bộ đảng viên trẻ cơ quan TW Hội.
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa và kính cẩn mặc niệm 10.263 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh anh dũng trên tuyến đường Hồ Chí Minh trong Cuộc Kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc; thắp hương trên từng mộ phần của các anh ở 5 khu với lời tâm niệm thiết tha: Mong các anh yên lòng an nghỉ, Tổ quốc và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công ơn các anh; nguyện phấn đấu hết sức mình xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, xứng đáng với sự hy sinh cao cả vì độc lập dân tộc của các anh.
Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ và tri ân hơn 10 nghìn người con thân yêu của dân tộc đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. Trước mộ phần của các chiến sỹ vô danh, mỗi thành viên trong đoàn đều không kìm được nước mắt, ai cũng thầm khấn nguyện cho các anh sớm tìm được gia đình, người thân của mình, để trên bia mộ các anh sớm được khắc lên những dòng ghi lưu danh muôn thuở…
Trong 81 ngày đêm máu lửa giành và giữ Thành Cổ Quảng Trị, hơn 10 nghìn chiến sỹ quân giải phóng đã anh dũng ngã xuống. Sau khi dâng hương, hoa và làm Lễ tại Đài tưởng niệm, Đoàn đã đến Bến thả hoa trên sông Thạch Hãn, thành kính thả những đóa hoa tươi thắm nhất để bày tỏ lòng tri ân đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ. Trong âm hưởng lời thơ “ Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ; Đáy sông còn đó bạn tôi nằm…” của Lê Bá Dương, người cựu chiến sỹ tại thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn phẳng lặng cùng sự mặc niệm trang nghiêm của Đoàn như muốn giữ gìn giấc ngủ yên tĩnh cho các anh còn nằm lại dưới lòng sông.
Rời Quảng Trị, Đoàn về Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc đúng vào ngày kỷ niệm 43 năm ngày 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong Cuộc chiến tranh chống Mỹ khốc liệt (24/7/1968 - 24/7/2011). Trước 10 ngôi mộ, 10 khung di ảnh với những gương mặt trẻ măng, nụ cười rạng rỡ của những người con gái kiên trung, bất khuất, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Kim Thúy cùng các thành viên trong Đoàn đã ân cần đến bên từng chị, dâng lên các chị những bông hoa cúc trắng thanh cao và những vật phẩm mà các chị vẫn thường sử dụng trong sinh hoạt nơi chiến trận cam go, thiếu thốn. Dường như, ai cũng thầm hứa với các chị sẽ tiếp bước truyền thống phụ nữ Việt
PCT Nguyễn Thị Kim Thúy dâng lễ |