TW Hội LHPN Việt Nam góp phần đưa Tết đến cho phụ nữ nghèo miền Trung

01/02/2008
Thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc chăm lo cho phụ nữ nghèo nhân dịp tết cổ truyền Mậu Tý, Đoàn công tác của TW Hội do đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình.

*Mang Tết đến cho phụ nữ nghèo

 

Thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc chăm lo cho phụ nữ nghèo nhân dịp tết cổ truyền Mậu Tý, Đoàn công tác của TW Hội do đ/c Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, chúc tết và tặng quà cho các gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình.

 

Với tình cảm chân thành, đ/c đã chia sẻ với những nỗi khó khăn cực nhọc, những bất hạnh của chị em phụ nữ nghèo. Đ/c động viên chị em chăm chỉ lao động, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng cùng vươn lên vượt qua đói nghèo, đón những cái tết tới trong niềm hạnh phúc và thịnh vượng.

 

Tết năm nay, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tặng hơn 300 suất quà cho gia đình phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn của 15 tỉnh trong cả nước. Mỗi suất quà trị giá trên 300.000VNĐ. Bên cạnh đó, TW Hội LHPN Việt Nam còn đến thăm, tặng quà các cháu mồ côi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi TP. Hà Nội và TP. HCM.

 

TW Hội không chỉ yêu cầu các cấp Hội LHPN phải hướng về phụ nữ, chăm lo, giúp đỡ phụ nữ nghèo có được cái tết vui vẻ, đầm ấm mà còn chỉ đạo các cấp Hội tăng cường hơn nữa các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ khó khăn vươn lên thoát nghèo.

 

Cùng với TW Hội, các cấp Hội LHPN trong cả nước cũng đã và đang mang Tết đến với hàng ngàn phụ nữ nghèo, phụ nữ tàn tật, phụ nữ đơn thân và trẻ em mồ côi.

 

* Vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh

Mặc dù các cấp Hội LHPN Việt Nam nói riêng, cả nước nói chung đã có nhiều hoạt động giúp đỡ các gia đình nghèo nhưng vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đối với các gia đình phụ nữ làm chủ hộ, cuộc sống đó còn khó khăn hơn. Họ không chỉ sống bất hạnh nghèo khổ mà còn phải đương đầu, đối mặt và chèo chống với cuộc sống hiện tại, gánh trên đôi vai gầy trách nhiệm nặng nề của một chủ gia đình. Gió bấc, mưa phùn và cái rét 100c như làm tăng thêm nỗi bất hạnh, khổ cực của họ.

 

Chị Nguyễn Thị Tô, hội viên phụ nữ xóm 6 (Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An), đã không thể có được một tấm chồng do gia cảnh nghèo khó, bố mẹ ốm yếu. Đến cái tuổi “quá lứa, lỡ thì” đành xin một đứa con ngoài giá thú để nuôi với hy vọng cháu sẽ là người chăm lo tuổi già. Hiện nay, một mình chị tần tảo, làm lụng để nuôi 4 miệng ăn, chăm nom bố mẹ già ốm yếu và đứa con gần 2 tuổi. Trong nhà chẳng có vật dụng gì đáng giá. Căn nhà lợp tôn, nước chảy thành giọt ướt sũng nửa chiếc giường tre ọp ẹp, nửa còn lại người mẹ già ốm yếu ngồi co ro.

 

Chị Phạm Thị Sâm, hội viên phụ nữ xã Thạch Hoá (Tuyên Hoá, Quảng Bình), chồng mất do tai nạn đã 5 năm nay, để lại cho chị gánh nặng gia đình: mẹ già trên 80 tuổi và 3 đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 8 tuổi. Chị Nguyễn Thị Hồng (xã Lý Thành, Yên Thành, Nghệ An) tuy có chồng mà như không. Chồng chị đã bỏ chị và 2 đứa con nhỏ vào Nam làm ăn mấy năm rồi mà chưa có tin tức gì. Một mình tần tảo nuôi mẹ già và 2 đứa con nhỏ chưa tròn 5 tuổi. Cả người mẹ và đứa con trai của chị đều tàn tật, đi lại khó khăn. Người mẹ tàn tật do di chứng của bệnh thần kinh nên chỉ chập chững đi lùi vài bước quanh quẩn trong trong nhà. Đứa con trai 5 tuổi chân què do bị bỏng nước sôi 3 năm trước, chân cháu ngày càng bị co rút lại và khó khăn cho việc đi lại. Chị Hồng làm quần quật suốt ngày nhưng cái đói vẫn đến với gia đình chị “Cái gì em cũng làm, họ kêu chi em mần nấy, nhưng con em, mẹ em cứ ốm nên em vẫn cứ nghèo”

 

Hoàn cảnh của chị Nguyễn Thị Tiến (Trung Thành, Yên Thành, Nghệ An), mẹ goá con côi cũng đầy nước mắt. Chị Tiến bị bệnh thấp khớp nên luôn đau yếu. Con trai chị học hết lớp 7 phải bỏ học, đi làm thuê để lấy 5.000 VNĐ mỗi ngày trang trải cho cuộc sống 2 mẹ con. Biết con bỏ học là thiệt thòi nhưng cũng chẳng biết làm sao “Nó phải bỏ học vì tui không làm được gì cả”. Tuy nhiên, hàng ngày chị vẫn phải gắng gượng lê từng bước để làm những công việc trong gia đình. Cũng vì bệnh tật, chị Cao Thị Xinh (Thạch Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình) đã khuynh gia bại sản, lại còn nợ nần chồng chất. Không chỉ bản thân chị bị bệnh tim phải phẫu thuật mà đứa con gái khoảng 10 tuổi của chị cũng phải phẫu thuật cơ delta. Đến nay, chị vẫn phải uống thuốc trợ tim, trị giá 9.000 VNĐ/ngày và món nợ trên 80 triệu đồng đã vay mượn để trang trải cho bệnh tật…

 

* Cảm nhận sâu sắc và đầy niềm tin, nghị lực

 

Đón nhận món quà tết của TW Hội LHPN Việt Nam, chị em phụ nữ nghèo đều cảm nhận được tình cảm mà Hội LHPN, cộng đồng dành cho mình. Hội LHPN Việt Nam không chỉ mang đến cho các chị tình cảm nhân dịp tết nguyên đán, mà đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ các chị trong cuộc sống vật chất, tinh thần.

 

Thay mặt chị em phụ nữ dân tộc Vân Kiều nghèo, đơn thân xã Linh Thượng, Gio Linh, Quảng Trị, được nhận quà tết của TW Hội, chị Hồ Thị Huệ đã xúc động: “là những phụ nữ nghèo khổ được các chị quan tâm, vượt đường xa, trời mưa rét đến thăm, cho quà, chúng em cảm động lắm… Các chị phụ nữ tỉnh, huyện, xã đã cho chúng em vay tiền, dạy chúng em biết việc làm. Chúng em hứa với các chị sẽ cố gắng học hỏi, chăm chỉ lao động và tham gia các hoạt động của Hội để thoát khỏi nghèo đói. Cây cao su trồng rồi, chắc sắp tới không còn đói nghèo nữa”.

 

Chị Xinh tuy lam lũ, vất vả nhưng vẫn cố gắng sinh hoạt Hội và chăm lo cho con cái học hành đầy đủ. Chị tâm sự: “Tuy nghèo đói nhưng em vẫn cố gắng tham gia các hoạt động của phụ nữ và đóng góp đầy đủ. Em cũng muốn cho các cháu học để có cái chữ, sau này không khổ như em”. Các con chị tuy mất bố, phải lao động giúp mẹ nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Mặc dù chồng mất, mọi công việc gia đình đều dồn vào đôi vai chị, nhưng chị luôn là người con dâu hiếu thảo, chưa có điều tiếng gì với gia đình. Chị Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Chị Xinh tuy nghèo nhưng luôn chấp hành chủ trương, chính sách, tích cực tham gia hoạt động Hội. Các con chị đều học hành chăm ngoan. Chồng mất đã lâu nhưng chưa bao giờ có điều tiếng gì với mẹ chồng”.

 

Nghị lực toát lên từ chị Hồng cũng đã mang đến cho bà con lối xóm sự nể phục. Chị tâm sự: “Cái gì nhà nước cho phép em cũng mần được hết. Em không ngại việc khó, việc khổ. Em chỉ mong kiếm được tiền để nuôi mẹ, nuôi con và đưa con đi chữa chân. Chỉ mong con em chữa được chân để sau này đỡ khổ”.

 

Niềm tin và nghị lực của chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thật đáng trân trọng. Đó chính là hành trang để các chị vượt qua nghèo đói, bất hạnh để có cuộc sống tươi đẹp hơn. Hy vọng rằng với sự quan tâm của các cấp Hội LHPN nói riêng cả cả nước nói chung, cùng với nghị lực của các chị, năm tới các chị sẽ không còn là những đối tượng nhận món quà tết dành cho người nghèo nữa. Các chị sẽ tự lo được cho gia đình mình những cái tết hạnh phúc, ấm cúng và no đủ.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video