Vinh dự nghề nghiệp

03/12/2005
Mỗi sớm, mỗi chiều trên Quảng trường Hồ Chí Minh rộng rãi, thoáng mát, sạch đẹp, nhiều người dân thành phố Vinh (Nghệ An) đã thân quen với hình ảnh một người phụ nữ quét rác cần mẫn, chịu thương, chịu khó. Đó là chị Lê Thị Soa, công nhân Công ty môi trường đô thị thành phố.

Hơn 20 năm làm bạn cùng chiếc chổi tre, người con của vùng đồng chua nước mặn Hưng Hòa, chưa bao giờ quên những ngày đầu chập chững vào nghề. Mẹ mất sớm khi chị mới lên 5, suốt thời thơ ấu, chị phải sớm gồng mình để phần nào bù đắp sự hẫng hụt tình cảm cho các em. Thương con, bố chị tần tảo kiếm sống để chị được học hết phổ thông rồi vào Trường trung cấp nông nghiệp. Năm 1982,chị gạt mọi mặc cảm, vào làm tại Xí nghiệp vệ sinh (nay là Công ty môi trường đô thị thành phố Vinh)

 

Tưởng rằng chỉ là cái nghề tạm bợ trong lúc khó khăn, thế mà quét rác đã trở thành cái nghiệp, mang lại cho chị cuộc sống hạnh phúc và niềm vui được lao động, góp phần xây dựng quê hương. Kể về mình, chị Soa nhắc tới năm 1997 như một dấu mốc quan trọng, gắn cuộc đời chị thêm chặt hơn với tiếng chổi tre. Một năm sau đó, chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, rồi được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ đội trưởng đội sản xuất, tổ trưởng công đoàn, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư chi bộ. Vừa làm công tác quản lý, vừa trực tiếp lao động sản xuất, hằng ngày chị Lê Thị Soa cùng đồng nghiệp làm việc trên 25 tuyến đường các phường, xã phía tây nam thành phố Vinh. Bình quân mỗi đêm, các chị quét, thu gom, bốc hơn 150m3 rác, tính ra mỗi năm là hàng nghìn tấn rác. Chị còn được phân công quản lý 80 vệ sinh viên các khối xóm thuộc khu vực đội làm việc và bảo vệ 250 xe gom rác, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

 

Chị là người mẹ hiền tần tảo, chăm lo cho con từ bữa ăn giấc ngủ, kiểm tra việc học hành, dạy dỗ con cái sống có ích và dám đối mặt với thử thách. Mùa hè năm ngoái, con gái đầu lòng Hoàng Thị Cẩm Nhung đậu vào Trường đại học Công đoàn. Cậu con trai út Hoàng Thanh Hiếu chăm ngoan, học giỏi sắp tới chắc cũng chẳng phụ công cha mẹ.

 

Trong căn nhà sạch sẽ, ấm cúng ở thành phố Vinh, dẫu còn nghèo nhưng gia đình chị luôn tràn ngập hạnh phúc. Chị Lê Thị Soa luôn cảm nhận được vinh dự nghề nghiệp của mình.

Thanh Hoà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video